Diễn viên Thụy Mười: Cuộc sống một mình, trải qua biến cố bệnh tim phải nghỉ hơn 1 năm

'Lần đó, tôi gặp biến cố vì bệnh tim phát nặng, mổ xong phải nghỉ mất một năm 2 tháng mới được đi làm lại', Thụy Mười nói.

Diễn viên Thụy Mười

Thụy Mười được biết đến là diễn viên hài nổi tiếng, thường đảm nhiệm các vai phụ trong phim truyền hình. Vì thế, khán giả ưu ái gọi cô là "nữ hoàng vai phụ". Tại chương trình Người kể chuyện đời lên sóng mới đây, Thụy Mười đã chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Tôi sinh ở Long An, trong một gia đình nông dân, xung quanh là ruộng lúa. Nhà tôi có 10 anh chị em, mất 3 người, còn 7 người. Tôi là con thứ 10 nên cha mẹ đặt tên là Thị Mười. Tới khi đi học trường Sân khấu, tôi tự nghĩ ra tên Thụy nên đổi thành Thụy Mười và gắn với sự nghiệp của mình luôn. Mọi người cùng trang lứa hay gọi tôi là Bé Mười.

Trung Dân và Thụy Mười

Tuy gia đình tôi không theo nghệ thuật nhưng cũng không ai cản trở tôi theo nghề. Hồi xưa, gần nhà tôi có Nhà Văn hóa Long An, đoàn cải lương hay về hát. Tôi không có tiền nhưng hay đi coi trộm rồi thích lúc nào không biết. Tôi thấy nghề này cũng hay hay, được đứng trên sân khấu.

Sau đó, Nhà Văn hóa mở lớp kịch, tôi theo mấy đứa trong xóm vào học chơi nhưng tôi lại giỏi hơn các bạn. Tới một ngày, lớp kịch ở trường Sân khấu về Long An thi tốt nghiệp, dựng kịch thiếu một vai nên tôi được giới thiệu vào, được mọi người khen ngợi.

Tôi lớn lên, nghe radio đăng tin trường Sân khấu 2 tuyển sinh. Tôi theo mấy đứa bạn đi thi và đậu. Nhà tôi dưới quê nên không biết diễn viên là gì, vì thế nên ban đầu má không cho đi. Nhưng chị gái tôi lại động viên vì biết tôi bị tim, không làm việc nặng ngoài đồng được.

Lúc mới lên Sài Gòn, tôi bỡ ngỡ và hoang mang lắm, cuộc sống cũng chật vật vì đang quen sống dưới quê. Nhưng tôi nhìn nhiều người trong trường sống được thì tự nhủ mình cũng phải sống được.

Giai đoạn đó là đầu những năm 90, sinh viên chúng tôi cực khổ lắm, nhưng được cái vui ơi là vui.

Ra trường, tôi thất nghiệp hơn một năm rồi vào đoàn kịch của cô Bạch Lan, chuyên thế vai cho cô Kim Ngọc lúc cô bận. Sau đó, tôi tham gia và là thành viên chính thức của nhóm hài Thanh Tùng.

Tôi ở một mình, không chồng con nhưng cũng đủ sống. Tôi ăn tiêu không hoang phí, cũng có một số show đi quay ngoài nên đủ nuôi bản thân. Tôi là người tự lập, nếu đi show ngoài mà có thêm tiền thì đem về phụ gia đình, được đồng nào hay đồng ấy. Tôi thích cảm giác về quê xong cho mọi người chút nọ chút kia.

Má tôi mới mất không lâu, nhưng trước lúc mất, má vẫn bảo: "Con gái tôi cứ về, ít nhiều gì cũng có tiền".

Ít ai biết, Thụy Mười từng trải qua biến cố bệnh tật, phải nghỉ hơn một năm mới dám diễn lại. Cô tiết lộ: "Tôi bị tim từ nhỏ, mổ tim cách đây 12 năm. Hiện tại thì sức khỏe tôi vẫn ổn và tôi khá giữ gìn. Lần đó, tôi gặp biến cố vì bệnh tim phát nặng, mổ xong phải nghỉ mất một năm 2 tháng mới được đi làm lại.

Vai đầu tiên tôi nhận sau khi làm lại là một nhân vật giang hồ, phải thực hiện một cảnh cực khó là chạy vượt ngục, đu từ dưới lên xe tải. Tôi phải quay đi quay lại mấy lần mới được.

Tôi cũng sợ lắm, lo bệnh tim lại tái phát, nhưng đã lỡ nhận vai thì phải cố diễn hết mình, chứ diễn vật vờ thì không được. Diễn xong, tôi về bệnh đến một tuần".

Gần đây, Thụy Mười chuyển sang ca hát và thường đăng tải các sản phẩm âm nhạc lên kênh cá nhân. Cô nói: "Tôi chọn dòng nhạc xưa, trữ tình của Lam Phương, Vinh Sử, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An vì thích hát tự sự, trải lòng, lãng mạn.

Tôi có đam mê âm nhạc nhưng trước kia không bộc phát. Đến thời điểm chín muồi, đam mê này mới bộc phát. Tôi muốn làm các sản phẩm âm nhạc để sau này cháu, bạn bè nhìn lại.

Tôi không có con, nên muốn về già có cái mở lại để coi. Trong thời điểm còn sức, tôi muốn làm hết những cái cần làm".

Tùng Ninh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thuy-muoi-cuoc-song-mot-minh-trai-qua-bien-co-benh-tim-phai-nghi-mat-hon-1-nam-20230817160437962.htm