Diễn viên Quốc Cường, người từng nuốt trăn vào cuống họng, về già sống lang thang, tiều tụy, mất trí nhớ hiện giờ ra sao?

Từng là võ sư, kỷ lục gia, diễn viên của hàng trăm bộ phim, thế nhưng khi tuổi già ập đến, Quốc Cường lại có cuộc sống vô gia cư, trí nhớ chỉ còn 30%.

Thời tuổi trẻ, Quốc Cường được biết tới là võ sư, kỷ lục gia với nhiều màn biểu diễn ấn tượng như nuốt bóng đèn, dùng đầu đập trái dừa khô... Nghệ sĩ sinh năm 1953 từng tham gia hàng loạt phim như Vết thù năm tháng, Hải đường trắng, Nước mắt giang hồ, Khung trời lỗi hẹn...

Là một võ sư, lại có diện mạo rất ngầu nên nam diễn viên thường được mời vào các vai phản diện, ông từng làm nhiều đoàn phim Hong Kong, Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc… phải kinh ngạc trước những màn trình diễn có một không hai. Chẳng hạn như vai sư phụ của tướng cướp lừng danh Bạch Hải Đường trong phim Hải đường trắng. Đạo diễn tận dụng tối đa những ngón sở trường "chết người" của Quốc Cường như dao chặt vào người không đứt, cây đập vào người không đau.

Nghệ sĩ Quốc Cường thực hiện nhiều màn biểu diễn mạo hiểm.

Nghệ sĩ Quốc Cường thực hiện nhiều màn biểu diễn mạo hiểm.

Trong phim Vết thù năm tháng, lần đầu tiên đụng độ tài tử số một của Việt Nam thời bấy giờ là Trần Quang, anh đã tung một chiêu diễn mà cả phim trường phải kinh ngạc. Đó là cảnh hai bên gườm nhau, Trần Quang sừng sững trước đám đàn em, còn anh chơi trò nuốt con trăn vào cuống họng.

Ban đầu mọi việc diễn ra tốt đẹp nhưng cảnh quay cuối con trăn không chịu chui ra, lý do là vì ngộp quá nên nó cắn luôn vào cổ họng của Quốc Cường. Máu tuôn xối xả, anh lập tức được đưa đi cấp cứu. Cả bệnh viện Chợ Rẫy nháo nhào vì một ca bệnh không giống ai. Bác sĩ phải họp hội chẩn liên tục để cứu sống một bệnh nhân "quái lạ" vì một trò chơi ngông.

Lần khác trong phim Tiếng hú nơi hoang dã, cũng là cảnh hù dọa nhau, Quốc Cường xin đạo diễn chơi cảnh nhai và nuốt sống hai con rắn lục xanh để thị uy. Cảnh quay rùng rợn và bạo lực đến độ hội đồng duyệt phim phải xem xét nhiều lần, sau đó thuyết trình mãi người ta mới cho chiếu.

Thế nhưng ở tuổi 67, võ sư lừng lẫy năm nào lại có cuộc sống lang thang, vẻ ngoài tiều tụy, quần áo tả tơi, chân đi tập tễnh và mất trí nhớ.

Diễn viên Quốc Cường mất trí nhớ, sống lang thang ở tuổi 67. Ảnh: Vietnamnet

Diễn viên Quốc Cường mất trí nhớ, sống lang thang ở tuổi 67. Ảnh: Vietnamnet

Được biết, Quốc Cường từng có nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM. Mấy năm trước, vì khó khăn, anh bán nhà và thuê một phòng trọ tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Gần một năm qua, anh không có công việc. Chủ nhà không cho thuê phòng vì không có tiền trả nhiều tháng. Nam diễn viên phải ngủ ngoài đường, hầm cầu, trong cống.

"Vợ con anh đã đi hết rồi. Tiền bạc, giấy tờ, hộ khẩu và cả 3 chiếc xe Honda của anh cũng bị người ta lừa lấy hết rồi" - Quốc Cường bật khóc khi chia sẻ trên Vietnamnet.

Cascadeur Lữ Đắc Long cho biết trên Zing: "Rơi vào hoàn cảnh bi đát ở tuổi 67 khiến anh ấy bị khủng hoảng, mất trí nhớ".

Sau khi biết tin về hoàn cảnh của Quốc Cường, nhiều nghệ sĩ đã chung tay giúp đỡ. Quyền Linh tâm sự anh đã gửi 10 triệu đồng lo cho đàn anh, còn mẹ diễn viên Lý Hùng nhờ người tìm kiếm Quốc Cường. Bà cho biết sẽ tài trợ toàn bộ tiền khám chữa bệnh cho nam diễn viên.

Hiện tại, diễn viên Quốc Cường đã được đưa về sống ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già tàn tận, cô đơn Bình Dương. Trí nhớ của nam diễn viên đã tăng trở lại, không còn vẻ tiều tụy như khi sống vô gia cư.

Cascadeur Lữ Đắc Long cho hay thời gian tới, anh và MC Quyền Linh sẽ tới thăm và trao đổi với Trung tâm về việc chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cho đàn anh.

Lily (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dien-vien-quoc-cuong-nguoi-tung-nuot-tran-vao-cuong-hong-ve-gia-song-lang-thang-tieu-tuy-mat-tri-nho-hien-gio-ra-sao-20201115105004467.htm