Diễn viên Oanh Kiều: Chỉ nhận những vai khi đọc thấy yêu thích nhân vật đó

Diễn viên Oanh Kiều vừa trải qua niềm hạnh phúc khá đặc biệt khi lần đầu nhận một giải thưởng điện ảnh trong nước. Đó là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Khánh Thư trong phim Lụa (đạo diễn Trần Đức Long) tại giải thưởng Hội Điện ảnh TPHCM 2023.

Khi được hỏi có nhiều vai diễn ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nhưng lần đầu được vinh danh, có phải do thiếu may mắn, Oanh Kiều tỏ ra khiêm tốn. Cô tâm sự: “Đó cũng là điều để mình phải phấn đấu trong những năm làm nghề tiếp theo, là động lực để mình có những mục tiêu mới. Với quãng đường làm nghệ thuật, tôi chỉ mong mỗi năm có được nhân vật chạm đến khán giả, được khán giả yêu quý là hạnh phúc”.

Vai diễn trong Lụa có khá nhiều điểm đặc biệt với Oanh Kiều. Lần đầu cô được một nhãn hàng thời trang có tiếng của Việt Nam tài trợ trang phục, nên chỉ cần khoác lên mình những bộ đồ, cô đã thấy mình nhập vai 50%. Là một bộ phim có đề tài về thời trang nên việc được mặc đồ đẹp càng khiến cô tự tin hơn. Tuy nhiên, Oanh Kiều thừa nhận ngoài đời mình không giống nhân vật Khánh Thư.

Sinh năm 1989, Oanh Kiều được biết đến đa phần qua những vai hiền lành, nhẫn nại như trong: Cô Ba Sài Gòn, Trạng Tí, Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp, Tiếng sét trong mưa… Thậm chí, không ít lần cô từng bị nhận xét là diễn một màu.

Tuy nhiên, cô cũng không quá buồn vì điều đó. Bởi với Oanh Kiều, mỗi nhân vật đều có công việc, số phận khác nhau, không có nhân vật nào trùng nhau. Theo cô, có chăng điểm giống nhau chỉ là những vai diễn có nét chung là hiền, buồn. Cô cũng luôn tâm niệm dù tên tuổi gắn liền với một dạng vai nhưng vẫn được khán giả yêu quý cũng là hạnh phúc.

Diễn viên Oanh Kiều trong phim Lụa. Ảnh: ĐPCC

“Theo tôi, ban đầu các đạo diễn đều sẽ nhìn mặt đặt tên trước. Để bẻ người diễn viên sang nhân vật khác phải có quá trình theo dõi. Bản thân tôi cũng đang cố gắng để nhận được những vai diễn mạnh mẽ hơn, có nhiều cơ hội diễn xuất hơn. Tôi chỉ mong một ngày nào đó tôi sẽ nhận được những vai phản diện mình yêu thích”, cô bộc bạch.

Theo Oanh Kiều, trong quá khứ, cô từng nhận được những lời mời đóng phản diện nhưng chưa thật sự quá ác. Như trong phim Dâu Tây đón Tết (đạo diễn Trần Toàn) cô từng bị chửi khá nhiều, từ tên nhân vật đến tên của mình. Đó là lần đầu cô đọc bình luận chửi mình mà lại thấy vui. Có một kỷ niệm đặc biệt khác, khi tham gia vai phản diện trong phim Nắng 3: Lời hứa của cha (đạo diễn Đồng Đăng Giao) cô nghĩ mình sẽ ăn hiếp người ta, nhưng ngược lại cô bị ăn hiếp và còn bị tát cho sấp mặt.

Nói về tiêu chí chọn vai, Oanh Kiều cho biết cô chỉ nhận những vai bản thân đọc và thấy yêu thích nhân vật đó. Trong năm 2024, khán giả sẽ gặp lại Oanh Kiều trong một bộ phim tâm lý tình cảm Trái tim nào còn đập nếu cắt đôi (đạo diễn Trần Mạnh Hà), dự kiến lên sóng trên HTV7.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-vien-oanh-kieu-chi-nhan-nhung-vai-khi-doc-thay-yeu-thich-nhan-vat-do-post728016.html