Diễn đàn thơ văn tươi xanh của các bạn trẻ

Các bạn viết giao lưu với cây bút trẻ Huỳnh Xuân Tùng. Ảnh: CAO VĨ NHÁNH

5 năm qua, chuyên mục Sáng tác trẻ trên tạp chí Văn nghệ Phú Yên tiếp tục là sân chơi thú vị cho những bạn viết trẻ. Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Ban Biên tập tạp chí đã tạo điều kiện cho các cây bút trẻ phát huy năng khiếu thơ văn, định hình phong cách để từ đó bổ sung vào đội ngũ sáng tác văn học của tỉnh.

Từ chuyên mục này nổi lên những cái tên Huỳnh Xuân Tùng, Nguyễn Phương Trâm, Đoàn Thị Phú Yên… bên cạnh những cây bút đã có “thương hiệu” đề tài trẻ: Phùng Hi, Y Nguyên, Bích Nhàn, Pha Lê… Cũng từ đây xuất hiện những gương mặt mới: Bùi Ý Nhi, Nguyễn Nhã Tuyền, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Lê Đan Tiên…

Nuôi dưỡng cảm hứng và niềm đam mê sáng tác

Chuyên mục Sáng tác trẻ trên tạp chí Văn nghệ Phú Yên đã thực sự tạo nên diễn đàn thơ văn tươi xanh, nuôi dưỡng cảm hứng và niềm đam mê sáng tác của các bạn trẻ.

Cộng tác thường xuyên cho chuyên mục Sáng tác trẻ là các học sinh đam mê viết ở các trường: THPT chuyên Lương Văn Chánh, THPT Nguyễn Huệ, phổ thông Duy Tân, THPT Lê Lợi, THPT Trần Phú, THPT Lê Trung Kiên, THCS và THPT Võ Thị Sáu… Với những người mới cầm bút, có bạn viết để chia sẻ, có nơi đăng tải tác phẩm là động lực to lớn để họ tự tin bước tiếp. Thường xuyên cộng tác với tạp chí từ khi còn là học sinh Trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân), bạn Lê Trương Thúy Diễm, sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), thổ lộ: “Từ sáng tác đầu tay đến nhiều tác phẩm kế tiếp, tôi có biết bao mảnh ghép kỷ niệm cùng Sáng tác trẻ, làm nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ. Tôi gọi nơi đây bằng hai tiếng thân thương “gia đình” - nơi cho tôi được bay bổng trong cảm xúc của mình và lớn lên từng ngày trong cách thể hiện. Nơi có những người chú, người anh, “người thầy” không nề hà thời gian, công sức đọc và chỉnh sửa từng trang bản thảo nâng bước tôi đi như đã luôn nặng lòng với nhiều cây bút trẻ”.

Chuyên mục Sáng tác trẻ trên tạp chí Văn nghệ Phú Yên đã thực sự tạo nên diễn đàn thơ văn tươi xanh, nuôi dưỡng cảm hứng và niềm đam mê sáng tác của các bạn trẻ. “Lần đầu tiên bài viết của em xuất hiện trên trang Sáng tác trẻ là tháng 12/2016. Hồi đó, em có tâm trạng của một người con xa quê, muốn góp một chút gì đó với quê dù chỉ bằng… tinh thần. Cách trở về bằng trang viết đó rất may mắn được anh Huỳnh Văn Quốc, Tổng Biên tập tạp chí đồng cảm và chọn đăng. Khỏi phải nói em hạnh phúc thế nào!”, cây bút trẻ Nguyễn Phương Trâm đang làm việc và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh bồi hồi nhớ lại.

Các bạn viết trẻ chia sẻ rằng họ đến với trang Sáng tác trẻ bằng những cảm xúc tinh khôi, chân thành, bằng sự đam mê. Tuổi mới lớn có nhiều thay đổi về tâm lý và mơ mộng nên họ mong có một nơi để được giãi bày. Và họ rất vui khi phát hiện trong tỉnh có một ấn phẩm thơ văn tạo điều kiện cho họ có cơ hội xuất hiện. “Từ lúc nào trang Sáng tác trẻ đã trở thành một “địa chỉ” quen thuộc. Với em, đây là sân chơi, là vườn ươm dành cho các bạn có năng khiếu thơ văn, hay gần gũi hơn là “mái nhà” để tụi em bộc bạch những tâm sự của lứa tuổi học trò. Không như bài văn ở lớp, trang nhật ký được viết trong những đêm khó ngủ, tác phẩm được chọn đăng trên tạp chí là điều đặc biệt đối với tụi em”, bạn Đỗ Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12 QT1, Trường phổ thông Duy Tân hào hứng cho biết. Một số cây bút trẻ nói rằng những ngày làm bạn với trang viết đã giúp các bạn biết cách sử dụng từ ngữ sao cho “đắt”, nuôi giữ được cảm xúc và dễ rung cảm hơn trước cái hay, cái đẹp...

Nhà văn Trịnh Thị Phương Trà, Chi hội phó Chi hội Văn học (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên) nhận xét: “Đọc một số tản văn của các cây bút học trò đăng trên tạp chí Văn nghệ Phú Yên, tôi có cảm giác như gặp lại mình thời trung học. Gặp lại sự hồn nhiên; gặp lại những cảm xúc trong trẻo, tinh khôi; gặp lại sự vụng về dễ thương trong câu chữ, khi cố chứng tỏ mình đã là người lớn...”.

Kỳ vọng ở một thế hệ tiếp nối

Con đường nào đến được với văn chương cũng đều vất vả. Tác phẩm văn học như một cái cây mọc lên từ mảnh đất nuôi dưỡng nó. Rất nhiều học sinh, sinh viên đã tin yêu chọn Văn nghệ Phú Yên là nơi bắt đầu cho ước mơ văn chương của mình. Các bạn rất vui và thích thú khi tác phẩm của mình được giới thiệu, được bạn đọc biết đến. Nếu không có sự nâng đỡ và tiếp sức của tạp chí, có lẽ các bạn không đủ tự tin để viết dài hơi. Cây bút trẻ Phương Trâm nhắn gửi: “Tôi mong chuyên mục Sáng tác trẻ mãi là nơi phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng những mầm bút của tỉnh, là nhịp cầu nối những yêu thương, là nơi để các bạn trẻ mạnh dạn chia sẻ trang viết của mình...”. Bạn Bùi Ý Nhi (sinh viên Trường đại học Bangkok, Thái Lan) góp ý: “Về nội dung, ngoài những chủ đề “cứng” như viết theo bốn mùa, tôi mong chuyên mục Sáng tác trẻ mở rộng sang những đề tài mang hơi thở học đường… Viết bằng cảm xúc thật thì sẽ lôi cuốn. Các bạn đã có các chú, các anh ở tạp chí nhiệt tâm dẫn đường, phần còn lại để tạo nên giá trị khác biệt phụ thuộc vào các bạn”.

Các bạn viết trẻ ý thức rằng muốn đi xa trong sáng tác thì cần phải mài giũa nhiều, không ngừng học hỏi lớp nhà văn đi trước, từ đó tự tạo cho mình một cá tính sáng tạo phù hợp với văn hóa, tâm hồn Việt Nam.

“Có một điều thú vị là chuyên mục Sáng tác trẻ của tạp chí Văn nghệ Phú Yên không chỉ quy tụ các học sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh mà còn có sự góp mặt của một số học sinh yêu văn chương ở các trường THPT Nguyễn Huệ, Lê Lợi..., và có cả học sinh THCS. Mong rằng các bạn ấy tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu văn chương. Và đến một ngày, tác phẩm của các bạn ấy sẽ cất lên tiếng nói”, nhà văn Phương Trà kỳ vọng.

CAO VĨ NHÁNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/250195/dien-dan-tho-van-tuoi-xanh-cua-cac-ban-tre.html