Điểm tô sắc hoa cho vùng biên

6 giờ sáng, từng đóa hoa sen, cúc họa mi, hướng dương, bi, cẩm tú cầu... đua nhau tỏa sắc trong khuôn viên Công viên 30.4 (TP. Tây Ninh), không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Những ngày đầu tháng 9, hình ảnh chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu được bài trí trên nhiều tuyến đường, quán cà phê đã thu hút đông đảo người dân đến “check in”, chụp ảnh. Bắt nhịp xu hướng, nhóm bạn trẻ ở Tây Ninh đã đầu tư 9 chiếc xe hoa mang dáng dấp “sắc thu Hà Nội” cùng các dịch vụ, phụ kiện đi kèm giúp lưu giữ những hình ảnh đẹp.

6 giờ sáng, từng đóa hoa sen, cúc họa mi, hướng dương, bi, cẩm tú cầu... đua nhau tỏa sắc trong khuôn viên Công viên 30.4 (TP. Tây Ninh), không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động khi nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Người khởi xướng hoạt động này là chị Trương Thị Bé Ba (36 tuổi, chủ tiệm hoa Bông Wedding, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh). Để thực hiện ý tưởng, chị Bé Ba đã huy động các chủ cửa hàng hoa, studio thân quen như: Liêm Huỳnh Decord, Anh Dũng Wedding, Niphong Wedding, Studio Hạnh Phúc, cửa hàng hoa Kim Hoài, rạp cưới Bảy Mẫn, Áo dài Tân Lê... chuẩn bị 6 chiếc xe mô tô đời cũ và 3 xe mô hình cùng hơn 30 loại hoa đủ màu sắc. Hai ngày cuối tuần (9-10.9), công viên càng rực rỡ với 30 loại hoa được bài trí lạ mắt trên những chiếc xe Cub đời 78, 81, Vespa, bàn, ghế tre, cùng những bảng màu in dòng chữ “sắc thu Hà Nội” đầy ấn tượng.

Chị Trương Thị Bé Ba (36 tuổi, chủ tiệm hoa Bông Wedding, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh)- người khởi xướng hoạt động xe hoa trong Công viên 30.4

Khi bắt tay thực hiện ý tưởng, chị Bé Ba được bạn bè ủng hộ. “Mất khoảng một tuần, chúng tôi mới hoàn thành ý tưởng xe hoa này. Từ khâu xin phép hoạt động, đến tổ chức, thiết kế xe hoa tại công viên. May mắn là chúng tôi được mọi người ủng hộ”- chị Bé Ba nói thêm- “Chúng tôi không “bắt trend” xe hoa mùa thu Hà Nội như những nơi khác.

Ở Tây Ninh không có mùa thu, mà chỉ có hai mùa mưa - nắng, vì vậy chúng tôi muốn đem chút sắc hoa tô điểm thêm góc chụp đẹp tại khu vực trung tâm Thành phố. Là người thích hoa, yêu hoa sen nên tôi chọn thiết kế một xe hoa sen riêng biệt để mọi người có những bức ảnh đẹp theo xu hướng”.

Nhiều khách là các cô, các chị duyên dáng bên những xe hoa mang đầy sắc thu Hà Nội.

Chị cho biết thêm, hoa sen trang trí trên xe đều tự tay chị chọn mua, ngoài sen trắng, chị chọn thêm sen hồng và hoa pháo để xe hoa thêm phần nổi bật. Khách đến “check-in”, chụp ảnh với các xe hoa đều hoàn toàn miễn phí. Nếu có nhu cầu, khách có thể mua cho mình một bó hoa chỉ từ 50.000 - 60.000 đồng/bó.

“Tổng chi phí tổ chức hơn 30 triệu đồng. Chuyện lời lỗ, chúng tôi không tính đến. Thay vì tặng hoa, chúng tôi muốn bán khi khách có yêu cầu, vì mỗi bó hoa đó sẽ được trân trọng và giữ gìn. Chúng tôi là những người yêu thích hoa, nên chúng tôi hy vọng mọi người khi đến với hoa sẽ trân trọng hoa như vậy”- chị Bé Ba chia sẻ.

Ngoài thiết kế xe hoa, anh Tân Lê (Áo dài Tân Lê) còn cung cấp dịch vụ cho thuê áo dài (150.000 đồng/lượt) và sẵn sàng hỗ trợ khu vực thay trang phục, set-up điểm chụp ảnh cho khách nhiệt tình. Nhóm còn bố trí thêm gian hàng trà chanh, sâm lạnh đồng giá 10.000 đồng và mận Hà Nội với giá 15.000 đồng để phục vụ khách vừa chụp ảnh, vừa thưởng thức đặc sản vùng miền.

Các bạn trẻ tận hưởng “xe hoa thu”.

Hầu hết các bạn trẻ chụp ảnh đều chọn mặc những trang phục nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng. Chị Lê Thị Trúc Hà (43 tuổi, giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha) cho biết, từ 6 giờ sáng thứ bảy (9.9.2023), chị và đồng nghiệp đã chọn những bộ trang phục áo dài thướt tha để check-in với xe hoa, “thời tiết Tây Ninh những ngày này mát mẻ, cùng với những xe hoa tươi, chúng tôi như cảm nhận mùa thu Hà Nội đang ở đây”- chị Trúc Hà chia sẻ.

Không chỉ giới trẻ, các em học sinh, giáo viên, trẻ em và nhiều cô, chị lớn tuổi cũng ghé thăm và lưu lại những khoảnh khắc trước vẻ đẹp giản dị của xe hoa. Chị Thu Thoa (60 tuổi, thị xã Hòa Thành) bày tỏ: “Nghe tin có xe hoa ở công viên, tôi chuẩn bị ngay cho mình bộ áo dài để được chụp ảnh kỷ niệm. Ở trung tâm thành phố Tây Ninh có hoạt động như thế này rất hay. Hy vọng sẽ có thêm những hoạt động như thế này”.

Chị Phan Thị Kim Hoài (cửa hàng hoa Hoài Thơm) trong bộ áo dài truyền thống bên xe hoa do mình thiết kế.

Chị Phan Thị Kim Hoài (cửa hàng hoa Hoài Thơm, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) bày tỏ: “Vì thích phong cách chụp “nàng thơ” với xe hoa, nên em thiết kế một chiếc xe hoa rất thơ. Em cảm thấy hài lòng vì em và các bạn trẻ không phải đi đâu xa mà vẫn có được những bức ảnh ưng ý”. Từ chiếc Honda Cub đời 78 của gia đình, chị Hoài đầu tư 5 triệu đồng để set-up một xe hoa xinh xắn, tự tay gói và trang trí cúc họa mi, đồng tiền, thạch thảo, bông cúc áo, cẩm tú cầu... Trong trang phục áo dài trắng, cô chủ và xe hoa càng ấn tượng hơn.

Hoạt động xe hoa chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, nếu xe hoa được bài trí vào các ngày cuối tuần, tại một số điểm trên địa bàn tỉnh, để mọi người có thể được cảm nhận, chia sẻ điều giản dị nhất về một mùa thu ở thủ đô yêu thương.

Từ 6 giờ sáng, chị Lê Thị Trúc Hà và đồng nghiệp nữ đã đến check-in với xe hoa thu.

Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/diem-to-sac-hoa-cho-vung-bien-a163266.html