Điểm sáng về chính quy, xanh, sạch, đẹp

Với sự nỗ lực góp công, góp sức của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng sự quan tâm của Bộ Quốc phòng và Binh chủng Đặc công, hệ thống doanh trại, khuôn viên của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 đã trở thành điểm sáng về chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Giữa hè, nắng vàng của vùng bình nguyên Đắc Lắc như rót mật xuống những khu nhà ở, nhà làm việc thoáng mát, sạch sẽ, khang trang của Lữ đoàn Đặc công bộ 198. Từng vạt cỏ lạc xanh ngắt, hoa vàng rực rỡ mọc sát mép con đường bê tông được đóng biển tên “Đường 19-8” (ngày thành lập lữ đoàn) làm chúng tôi mát mắt suốt đoạn đường ra thao trường huấn luyện-nơi cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đang hăng say luyện tập.

Tại khu vực trường bắn, phía bên trái là một đại đội đang huấn luyện bắn súng AK. Dù áo ướt mồ hôi, song các chiến sĩ vẫn tập trung cao độ, miệt mài luyện tập. Phía bên phải, đội tuyển bắn súng của lữ đoàn tập các bài bắn đạn thật chuẩn bị cho đợt thao diễn. Tất cả đều nghiêm túc, thể hiện tác phong chính quy.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 ôn lại truyền thống của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 198 ôn lại truyền thống của đơn vị.

Rời thao trường, chúng tôi đến thăm khu nhà ở của bộ đội với sân vườn sạch đẹp, hệ thống dây phơi quần áo chính quy, thống nhất và trong các phòng, chăn, màn, ba lô được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, khi tới khu tăng gia, thấy tôi bày tỏ ấn tượng trước những luống rau xanh mướt, vườn cây ăn trái trĩu quả, Thượng úy Lương Xuân Đức, Trợ lý Tuyên huấn của lữ đoàn, cho biết: "Nắm tình hình thời tiết, thổ nhưỡng, lữ đoàn quy hoạch khu tăng gia hợp lý nhằm phát huy cao nhất năng suất, chất lượng, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ. Theo đó, đơn vị đã chủ động gieo trồng nhiều loại rau xanh, tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm cung cấp 100% rau xanh cho đơn vị. Bằng công sức của cán bộ, chiến sĩ, những vườn bơ, mít, sầu riêng cùng một số cây ăn trái khác và cây lấy gỗ có giá trị kinh tế cao dần mọc lên xanh tốt, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nổi bật trong khuôn viên lữ đoàn là hình ảnh ngôi nhà rông với vòm mái cong vút lên bầu trời thể hiện ý chí vượt khó vươn lên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Rồi những đoạn đường sạch đẹp được đặt tên rất ý nghĩa nhằm giáo dục lịch sử truyền thống: Đường 19-3 (ngày 19-3-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và công bố thành lập Binh chủng Đặc công); đường 10-3 (ngày 10-3-1975, Trung đoàn Đặc công 198 tham gia giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột trong Chiến dịch Tây Nguyên); đường Cầu Sáng (trận đánh Cầu Sáng của Trung đoàn Đặc công 198 tạo điều kiện thuận lợi cho Quân đoàn 3 tiến công vào Sài Gòn ngày 28-4-1975)...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Minh Mạnh, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 198, chia sẻ: "Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chúng tôi thường xuyên duy trì việc tu bổ, sửa chữa và nâng cấp các công trình, quét vôi, lăn sơn từng khu nhà và bảo quản tốt hệ thống điện, nước... Toàn lữ đoàn quán triệt nghiêm túc phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” trong quản lý, sử dụng doanh cụ, doanh trại. Vấn đề bảo vệ môi trường cũng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, xanh, sạch, đẹp cho cán bộ, chiến sĩ”.

Bài và ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-sang-ve-chinh-quy-xanh-sach-dep-701852