Diễm My 9x gối đầu, nhìn say đắm Hứa Vĩ Văn như tình nhân

Cặp đôi thân thiết từ trong phim đến ngoài đời bằng những cử chỉ ngọt ngào khiến fan cứ ngỡ đang yêu nhau.

Chiều 27/11, đoàn phim Chạy đi rồi tính có buổi ra mắt sách ảnh chính thức tại Đường sách TP HCM. Các nhân vật chính gồm dàn diễn viên và đạo diễn xuất hiện thu hút sự chú ý. Không gian của đường sách được trưng bày rất nhiều ảnh khổ lớn, được trích từ sách ảnh nhằm giúp khán giả tìm hiểu về quá trình rong ruổi tại nhiều tỉnh thành khác nhau của đoàn phim trong 24 ngày liên tiếp.

Trong phim Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn đóng vai là một đôi vợ chồng. Cả trên phim lẫn ngoài đời thường, cả hai tỏ ra thân thiết. Nữ diễn viên không ngại tựa đầu âu yếm lên vai bạn diễn trước ống kính.

Ánh mắt trao nhau đầy tình tứ.

Nhìn Diễm My - Hứa Vĩ Văn thể hiện tình cảm nhiều fan cứ ngỡ họ là một cặp tình nhân.

Các diễn viên Diễm My, Hứa Vĩ Văn, Duy Khánh, Diệu Nhi cười phớ lớ khi xem lại những đoạn hậu trường trong quá trình quay phim.

Hai đạo diễn Namcito và Bảo Nhân ngầu với mắt kính đen.

Diễm My tiết lộ để hoàn thành vai diễn, cô đã phải đến những quán cà phê đèn mờ, tiệm massage, gội đầu và làm móng bình dân để tìm gặp những hoàn cảnh phụ nữ tương tự như bộ phim và hiểu hơn về phong thái, cách đi đứng, nói năng bỗ bã của họ. Trong sách ảnh, Diễm My có dòng tâm sự: "Những ngày quay đầu tiên, mỗi khi hóa trang, tôi soi gương và không nhận ra chính mình".

Diễm My nghẹn ngào khi chia sẻ về điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật Elizabeth Phương Trinh. Đó chính là hoàn cảnh gia đình không được hạnh phúc, nhiều cãi vã. Cô ước rằng rằng bố mẹ có thể xem được bộ phim này khi hai người còn sống với nhau, chắc chắn suy nghĩ của họ sẽ khác.

"Sau một ngày đi học và đi làm về, khi bước vô nhà, My thường thấy mẹ ngồi một góc và khóc. Những lúc đó, My cảm thấy rất buồn. Cũng vì đó, sức khỏe của mẹ Diễm My phần nào bị ảnh hưởng. Những câu chuyện quá khứ đó trở thành kỉ niệm, trải nghiệm cho bản thân. Hiện mẹ của My sống rất hạnh phúc, khiến My cảm thấy rất tự hào", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễm My xúc động tâm sự hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc

Hứa Vĩ Văn bật mí đã phải hy sinh thân hình sáu múi để quay phim. Trước và trong quá trình quay phim, anh bị hai đạo diễn "ép" không được tập luyện và ăn uống thoải mái nhằm phù hợp với hình ảnh người đàn ông gia cảnh khó khăn, ngoại hình không chỉn chu. Làn da của Hứa Vĩ Văn cũng đen sạm đi rất nhiều sau những quay đầy nắng gió.

Lần đầu tiên đóng thể loại phim hài hành trình cùng với các cô chú, diễn viên nhí Trọng Khang rất hào hứng. Cậu bé thích thú kể về kỉ niệm trong cảnh quay với 500 "anh em" cừu. Cậu bé ấn tượng nhất với mùi hôi của bầy cừu và đồi cừu.

Diệu Nhi và Duy Khánh tung hứng khá hài hước, khiến không khí của sự kiện vui tươi hơn. Sự kết hợp của cặp đôi này hứa hẹn sẽ tạo nên hai vệ sĩ thích "tạo nét" ấn tượng. Duy Khánh chia sẻ về mong muốn thoát khỏi hình ảnh "cô giáo Khánh" thông qua vai diễn vệ sĩ Phi Trường. "Từ trước đến giờ, hình tượng Cô Giáo Khánh đã đóng khung Duy Khánh rất nhiều và Khánh cảm thấy đã đến lúc cần phải thoát ra khỏi hình tượng đó. Chạy đi rồi tính chính là cơ hội để Khánh thực hiện điều đó cũng như khẳng định khả năng diễn xuất", Duy Khánh chia sẻ.

Diệu Nhi tâm sự: "Cho dù một vai diễn lớn hay nhỏ, Nhi đều muốn thể hiện nó bằng tất cả những gì mình có thể để làm cho vai diễn có một đời sống và dấu ấn đặc biệt với khán giả. Vai vệ sĩ Cam Ly tuy không nhiều phân đoạn nhưng lại làm Nhi suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng sau khi quay xong và xem lại thành quả cùng ekip, Nhi hoàn toàn tự tin với vai diễn lần này".

Nam Thư chia sẻ rằng quá trình quay phim có cả máu và nước mắt. Cụ thể, diễn viên Puka vô tình bị đứt tay trong cảnh quay đập tủ kính, cướp tiệm vàng. "Với vai diễn Yêu nữ - Băng cướp Xà-neo, lần đầu tiên tôi được 'đánh đập' các ngôi sao của màn ảnh Việt, từ chị Việt Hương đến Diễm My, thậm chí đánh luôn Hứa Vĩ Văn đến bầm dập", kiều nữ làng hài tâm sự.

Đoàn phim ký tặng sách ảnh cho nhiều khách mời có mặt.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/diem-my-9x-goi-dau-nhin-say-dam-hua-vi-van-nhu-tinh-nhan-3505198.html