“Điểm G” của chàng ở đâu?

Lâu nay người vẫn hay dùng thuật ngữ điểm G, nhưng thường là chỉ dành để nói đến điểm G của phụ nữ? Còn đàn ông thì sao? Thực chất họ có điểm G không?

Vào năm 1944, bác sĩ sản phụ người Đức Ernst Grafenberg với sự cộng tác của bác sĩ sản phụ người Mỹ Robert Dickinson đã công bố phát hiện về một vùng nhạy cảm tình dục mà theo họ nằm ở phía mặt trước âm đạo. Bác sĩ Grafenberg đã tình cờ tìm ra vùng này trong một lần khám phụ khoa cho một phụ nữ. Khi ông vô tình chạm tới vùng này, bà ta đã không kiềm chế được và khẽ rên lên vì khoái cảm. Nhưng thuật ngữ vùng G chỉ mới được sử dụng phổ biến 1983. Thuật ngữ này thường cũng chỉ để chỉ vùng nhạy cảm cho phụ nữ. Nhưng hiện nay, có rất nhiều người lại cho rằng: đàn ông cũng có "điểm G", vậy thực chất điểm G này nằm ở đâu? Theo Bác sĩ CK1 Trần Quốc Long thì: "Đàn ông không có điểm G, thuật ngữ điểm G chỉ dành để nói đến vùng nhạy của phụ nữ nhưng đàn ông cũng có một số vùng được coi là đặc biệt nhảy cảm hơn khi chạm phải". Phỏng vấn một số chị em phụ nữ đã có gia đình thì câu trả lời của họ cũng rất khác nhau. Chị L.P (Q.1) cho biết: "Mình cũng có nghe nói về điểm G của đàn ông nhưng không quan tâm lắm. Còn với chồng thì khi hôn môi, tai hay vùng cổ thì thấy chồng có vẻ thích, có lẽ đấy cũng là chỗ nhạy cảm của các chàng". Một bạn có nickname là MiMi không ngại bày tỏ trên diễn đàn của Sức Sống Mới: "Điểm G của các chàng chắc là nằm ở chỗ "cậu bé" chứ còn ở đâu nữa. Cứ đụng đến nó là thấy chàng khác liền. Cho nên lúc nào muốn kích thích các lão chắc là chỉ đụng chạm vào chỗ ấy thôi". Bạn có nickname le ngoc thì cho biết: "Có lần đọc ở đâu đó nói các xã cũng có những chỗ nhạy cảm giống chị em như dái tai, ngực". Bạn Yu Miu đồng tình: "Có lẽ le ngoc nói đúng, trước giờ thấy chàng thì thầm vào tai hay kích thích vùng ngực thì mình cũng thấy hưng phấn, nghe le ngoc nói nên cũng về cũng thử làm với chàng, thấy chàng có vẻ cũng rất thích. Thậm chí có bữa đang matxa mà lướt nhẹ tay trên lưng chàng cũng thấy chàng rùng mình. Chắc đây là điểm nhạy cảm của các chàng". Chị M.H (Q. 5) thì có vẻ đơn giản hơn: "Với các ông ấy thì chỗ nào mà chẳng phải điểm G, cứ đụng đến là thấy chỗ nào cũng nóng hết. Với phụ nữ thì còn khó, phải tìm đúng chỗ đúng thời điểm chứ đàn ông cần gì. Hình như với các ông thì mọi lúc, mọi nơi đều có thể là điểm nhạy cảm". Đúng là quan điểm về điểm nhạy cảm của quý ông đối với mỗi người đều khác nhau, điều này phụ thuộc vào sự khám phá của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, bác sĩ Trần Quốc Long cũng cho biết thêm: "Đàn ông cũng có một số điểm nhạy cảm giống phụ nữ như: dái tai, môi, cổ, ngực, đùi trong, làn da, kẽ ngón chân, thậm chí vùng lưng nếu được vuốt ve nhẹ nhàng bằng các ngón tay cũng có thể kích thích các chàng... Nhưng cũng có vùng được xem là đặc biệt nhạy cảm của quý ông là vùng da nằm giữa "cậu bé" và hậu môn, khi kích thích vùng này có thể tạo ra những khoái cảm đặc biệt cho các chàng". Phan Nguyễn Ngày cập nhật 13.10.2010 Bài liên quan: Hâm! Liệu có nóng không? (07.07.2010) Những khoảnh khắc khó ưa của chàng và nàng (14.07.2010) 7 dấu hiệu chàng ... lơ bạn (30.07.2010) Những lời cầu hôn dễ làm nàng xiêu lòng và nhớ mãi (05.08.2010) Chồng ơi sao chẳng chịu "già"? (11.08.2010) Giận dỗi bao nhiêu là đủ (11.08.2010) Hôn nhân: thiên đàng hay địa ngục (18.08.2010) Những “sự cố” đêm tân hôn (07.09.2010) Kế hoạch cho một đám cưới hoàn hảo (09.09.2010) Chồng ơi, “chuyện ấy”! (23.09.2010) Sinh con ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm vợ chồng? (04.10.2010) Chồng ơi, vợ "nghén”! (12.10.2010)

Nguồn Sức Sống Mới: http://www.sucsongmoi.net/song-dep/hon-nhan---gia-dinh/2010/10/%e2%80%9cdiem-g%e2%80%9d-cua-chang-o-dau