'Địa chỉ' tin cậy bên dòng sông Đáy

Đóng quân ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bên dòng sông Đáy, từ nhiều năm qua, Bệnh xá Quân dân y (Bộ CHQS tỉnh Hà Nam) trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Hơn 16 giờ chiều, chúng tôi đến bệnh xá, vẫn thấy hàng chục bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Trung tá, Bác sĩ Vũ Đăng Khoa, Bệnh xá trưởng tất bật cùng đồng nghiệp thăm khám cho các bệnh nhân. Anh chia sẻ: “Bệnh xá có 12 y, bác sĩ, do bệnh nhân đông nên anh chị em phải làm việc với cường độ khá cao, không kể ngày đêm, tất cả vì người bệnh”.

Do bệnh xá đóng quân ở trung tâm thành phố, lại gần các trục đường giao thông huyết mạch, các sông ngòi, nên ngoài khám, chữa bệnh thường xuyên cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bệnh xá còn tham gia cấp cứu nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông, đuối nước… có ngày tới 4, 5 ca. Nhiều trường hợp, bệnh nhân khi đến đây đã trong tình trạng nguy kịch, nhưng các anh vẫn làm việc hết sức mình, để giành lại sự sống.

Bác sĩ Bệnh xá Quân dân y (Bộ CHQS tỉnh Hà Nam) khám bệnh cho người dân.

Anh Khoa dẫn chứng, cách đây vài năm, có cháu Nguyễn Mạnh Hùng ở tổ 8, phường Quang Trung, TP Phủ Lý bị đuối nước, khi đưa đến bệnh xá, cháu đã tím tái, nhịp tim yếu, thở ngắt quãng. Nếu chuyển lên tuyến trên thì không kịp, vậy là các anh nhanh chóng hô hấp nhân tạo và bằng các thủ thuật, kinh nghiệm đã cứu sống cháu bé trong gang tấc. Năm 2016 cũng ở địa bàn phường Quang Trung, một cháu bé lên ba tuổi, bố mẹ đi vắng, cháu bị ngạt mũi và bà đã sơ ý nhỏ nhầm keo 502 vào mũi cháu. Khi đưa đến bệnh xá, cháu bị bỏng và suy hô hấp nặng. Trong tình huống khẩn cấp đó, anh Khoa dùng miệng hút đờm, dịch từ mũi cháu và khẩn trương cùng đồng đội đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Phủ Lý; cứu cháu thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Tiếp xúc với những người dân dến khám, chữa bệnh, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự tin yêu của bà con dành cho các thầy thuốc quân y nơi đây. Ông Nguyễn Văn Tân ở tổ 8, phường Quang Trung bị sốt li bì và không ăn, ngủ được. Được các sĩ bệnh xá thăm khám và cấp thuốc uống, bệnh tình thuyên giảm hẳn. Ông tâm sự: “Gia đình tôi và các con cháu khi đau yếu đều đến đây khám, chữa bệnh. Các thầy thuốc quân y luôn niềm nở, ân cần chăm sóc, chữa trị cho người bệnh”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan đơn vị, Bác sĩ Khoa cho biết thêm: Để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân là quân nhân và nhân dân trên địa bàn, được sự quan tâm của cấp trên, cơ sở vật chất của bệnh xá đã được xây dựng khang trang, được đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại như: Máy X-quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy điện tim, ghế nha khoa... Nhưng điều quan trọng để làm nên “thương hiệu” của bệnh xá chính là sự tận tụy, say mê yêu nghề, hết lòng phục vụ bộ đội, nhân dân của đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/dia-chi-tin-cay-ben-dong-song-day-518174