Di tích cổ bí ẩn nào đang thách thức trí tuệ con người?

Những di tích cổ xưa luôn làm say đắm trí tưởng tượng, khiến chúng ta tự hỏi nguồn gốc và chúng đang nắm giữ những bí mật gì.

Đền thờ Olympian Zeus là ngôi đền đồ sộ ở Hy Lạp, thờ vị vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp tên là Zeus. Phần lớn ngôi đền đã bị phá hủy, mất đi cấu trúc ban đầu. Theo một số nhà sử học, ngôi đền có thể chứa bức tượng thần Zeus làm bằng vàng và ngà voi, trong khi những người khác cho rằng, di tích có thể chứa một căn phòng bí mật hoặc lối đi ngầm. Tuy nhiên, những lý thuyết này hoàn toàn là suy đoán, không có bằng chứng cụ thể nào. (Ảnh: Expedia.co.in)

Puma Punku tập hợp các tàn tích nằm ở Bolivia, Nam Mỹ, được xây dựng bởi nền văn minh cổ đại Tiwanaku. Địa điểm nổi tiếng với các quần thể kiến trúc bằng đá có hình chạm khắc phức tạp, khiến một số người suy đoán về khả năng có công nghệ cổ đại tiên tiến, hoặc người ngoài hành tinh can thiệp vào. (Ảnh: Historydefined.net)

Tulum là thành phố cổ của người Maya nằm trên bờ biển Caribe của Mexico. Nó là trung tâm tôn giáo và cảng thương mại ven biển quan trọng được bảo tồn tốt, có vị trí tuyệt đẹp nhìn ra Biển Caribe. Nhưng cách thành phố này được quản lý, những tôn giáo khác nhau nào từng tồn tại ở đây vẫn là một bí mật. (Ảnh: Roammexico.com)

Nan Madol là địa điểm khảo cổ nằm trên đảo Pohnpei thuộc Liên bang Micronesia, ở Thái Bình Dương. Nó chứa các khối đá nhân tạo khổng lồ được xây dựng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13. Việc xây dựng Nan Madol đòi hỏi trình độ xây dựng và kỹ thuật cao, cùng lượng nhân công lớn. Những khối đá khổng lồ phải lấy từ một hòn đảo xa xôi, sau đó vận chuyển đến địa điểm, cuối cùng được đặt chính xác mà không cần sử dụng vữa. Vậy người xưa làm thế nào để đạt được điều này? (Ảnh: Pohnpeistate.gov.fm)

Đài tưởng niệm Yonaguni là dải khối đá chìm nằm ngoài khơi đảo Yonaguni của Nhật Bản. Theo các chuyên gia khảo cổ, nó được tạo ra bởi các quá trình xói mòn, nâng hạ mảng kiến tạo tự nhiên. Số khác cho rằng nó là cấu trúc nhân tạo cổ xưa. Tuy nhiên, tới nay vẫn không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng nó do con người tạo ra. (Ảnh: Ranker.com)

Knossos là cung điện cổ xưa của người Minoan nằm ở Crete, Hy Lạp. Đây cũng là cung điện lớn nhất và công phu nhất của nền văn minh Minoan. Vì cung điện bị phá hủy rồi xây dựng lại nhiều lần nên rất khó để xác định cách bố trí thiết kế, mục đích xây dựng ban đầu. Theo thần thoại Hy Lạp, cung điện này là nơi ở của vị vua huyền thoại tên là Minos. Vị vua này nổi tiếng xây dựng một mê cung để chứa sinh vật Minotaur quái dị, nó có đầu và đuôi của một con bò đực, cùng cơ thể của một người đàn ông. (Ảnh: Wikiwand)

HUỲNH DŨNG (Nguồn: List25)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-tich-co-bi-an-nao-dang-thach-thuc-tri-tue-con-nguoi-ar833101.html