Đi chữa bệnh, 2 dì cháu bị tên cướp đạp ngã ở Sài Gòn

Đang trên đường đi chữa bệnh, hai người phụ nữ bất ngờ bị thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng túi xách và đạp ngã xe khiến hai nạn nhân té nhào xuống đường.

Trưa 18/11, một cô gái 22 tuổi chở dì 48 tuổi cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đến Bệnh viện 115 (TP. HCM) chữa bệnh tim, theo tin tức trên báo Zing.vn.

Xe chạy trên Xa lộ Hà Nội đến đoạn cách ngã 3 Khu công nghệ cao (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bị Nguyễn Quốc Thanh (29 tuổi, ngụ quận 9), chạy xe máy bất ngờ áp sát từ phía sau, giật chiếc giỏ xách đeo bên hông chị Thảo. Tên cướp đạp 2 người phụ nữ ngã sõng xoài, rú ga bỏ chạy.

Thanh bị nhiều lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: Báo Zing.vn.

Cũng đưa tin về sự việc, theo tin trên báo Dân Việt, lúc này, tổ công tác hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang tuần tra trên đường phát hiện sự việc nên phân công người đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, những người còn lại truy đuổi đối tượng.

Nghe tiếng hô hoán cướp, anh Nguyễn Hoàng Sang, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP. HCM) đang đi công việc gần đó tăng ga đuổi theo đối tượng cướp.

Thấy có nhiều người đuổi theo, đối tượng cướp loạng choạng tay lái té xuống đường rồi bỏ xe chạy bộ vào đường song hành xa lộ Hà Nội.

Cùng thời điểm này, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, công an TP. HCM) do đại úy Nguyễn Văn Quốc làm tổ trưởng cùng đại úy Trương Văn Đực, trung úy Phạm Gia Thăng đang trên đường tuần tra đã nhanh chóng phối hợp với cảnh sát đặc nhiệm và anh Sang truy bắt đối tượng. Sau khi tháo chạy khoảng 200m, đối tượng cướp bị bắt giữ cùng tang vật túi xách.

Hiện công an phường Linh Trung đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Đội CSHS công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Công Danh (tổng hợp theo báo Zing.vn, Dân Việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/di-chua-benh-2-di-chau-bi-ten-cuop-dap-nga-o-sai-gon-d84526.html