Đi chợ gạch giữa lòng thành phố

Giữa lòng TP.Cà Mau có một nơi các ghe chở gạch ở các tỉnh vùng trên tập trung về để lên gạch. Nơi đây có đông nhân công làm việc bất kể mưa nắng nên khá sầm uất, nhộn nhịp. Công việc cực nhọc nhưng cũng giúp những người làm công việc này có thu nhập cao.

Ngày ngày, các ghe chở gạch để phục vụ nhu cầu xây dựng ở các tỉnh vùng trên theo kênh Xáng Quản lộ Phụng Hiệp về tập trung ở khu vực khóm 5, phường 5, TP.Cà Mau lên gạch. Bất kể nắng mưa, vào giờ làm việc luôn có vài chục người làm công việc bốc vác gạch, không gian nhộn nhịp như một cái chợ. Phụ nữ đảm nhận công việc xếp gạch, còn nam giới sẽ làm công việc vận chuyển nặng nhọc.

"Chợ gạch" ở TP.Cà Mau luôn có nhiều người tập trung vận chuyển gạch

Anh Ca Văn Tý, người đảm nhận công việc gánh gạch tại “chợ gạch” chia sẻ: "Một gánh khoảng 80kg. Cái ghe khá cao, mà gánh 70 – 80 kg, rồi từ dưới đi lên thì rất nặng. Với chỉ đặt một miếng gỗ nhỏ làm đường đi thôi, ai quen đi mới được. Làm suốt luôn đó, mồ hôi ướt nhẹp hến chơn nè".

Các ghe gạch cỡ lớn, khẳm, chìm sâu trong nước không thể đậu sát bờ. Chủ ghe có những miếng gỗ chuyên dụng để kết nối với bờ, làm đường đi. Những người làm thuê họ phải xuống tự xếp gạch và vận chuyển đoạn đường khoảng 30 – 40 mét đến xe tải. Sau đó, họ phải xếp gạch lên xe và mỗi thiên gạch được trả 100.000 đồng.

Tại "chợ gạch" có nhiều người sống nhờ nghề vận chuyển gạch

Trung bình, những người thợ làm nghề có thể gánh được khoảng 5 – 6 thiên gạch mỗi ngày. Những người có sức khỏe tốt thì gánh được nhiều hơn, tuy nhiên, rất ít người làm công việc vận chuyển gạch riêng lẻ mà họ tập trung thành đội, nhóm để cùng làm. Sau khi vận chuyển xong cả ghe gạch họ sẽ nhận tiền và chia nhau.

Công việc cực nhọc mang lại cho những người gánh gạch thu nhập khá cao. Tuy nhiên, phụ nữ thường chỉ nhận được thu nhập bằng khoảng 50% đàn ông.

Ông Trương Thanh Mộng (ở Phường 6, TP Cà Mau), đã có thâm liên gánh gạch gần 20 năm cho biết: "Mới bắt đầu làm thì đâu có biết đâu, thấy anh em làm thì làm theo, làm riết quen hà. Ngày cũng kiếm từ 500 - 600 ngàn được; mệt, cực nhưng mà vui. Ở đây thì lúc nào cũng nhộn nhịp, đông người làm hết. Làm ở đây thì anh em hòa đồng, công việc nhiều, chia nhau làm kiếm sống, mọi người còn tiếp qua tiếp lại để xong sớm cùng về".

Gánh gạch là công việc cực nhọc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt

Các ghe vận chuyển gạch tại đây là của người dân địa phương hoặc các tỉnh vùng trên. Họ nhận chở gạch thuê cho các cửa hàng hay công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng tại TP. Cà Mau. Trung bình, cứ khoảng 3 – 4 ngày họ vận chuyển gạch từ các tỉnh An Giang, Vĩnh Long về Cà Mau 1 lần và cũng có thu nhập khá ổn định từ nghề vận chuyển.

Chủ ghe vận chuyển Trịnh Văn Bảy (ở xã Nhơn Phú, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: "Vận chuyển gạch sống cũng được, thu nhập đỡ hơn đi làm thuê làm mướn cho người ta. So với trước đây thì giá cả không còn bằng, ai thuê mình trở đi đâu thì mình đi đó. Ngoài trở về đây nhiều thì cũng đi các huyện Đầm Dơi, Năm Căn,…Nói chung trở thuê thì ai kêu mình trở đến đó".

Dù ngày nắng hay ngày mưa thì “chợ gạch” ở Phường 5, TP.Cà Mau vẫn nhộn nhịp như thế. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ luôn chăm chỉ làm việc và hỗ trợ nhau kiếm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-cho-gach-giua-long-thanh-pho-post1094366.vov