Đi bộ 38km trên sa mạc, người đàn ông phát hiện ra tàu con thoi của Liên Xô cũ

Một nhiếp ảnh gia người Nga đã đi bộ 38 km trên sa mạc và phát hiện ra hai tàu con thoi thử nghiệm nằm im lìm bên trong nhà kho bị bỏ hoang của Liên Xô cũ.

Theo đó, nhiếp ảnh gia người Nga Alexander Kaunas gần đây đã chia sẻ hình ảnh hai tàu con thoi thử nghiệm nằm im lìm bên trong nhà kho bị bỏ hoang của Liên Xô cũ, khiến nhiều người chú ý.

Để có hình ảnh về tàu con thoi này, nhiếp ảnh gia này đã đi bộ 38 km trên sa mạc mới tới được nhà kho bị bỏ hoang.

Hình ảnh tàu con thoi của Liên Xô cũ được nhiếp ảnh gia này chụp lại

Hình ảnh tàu con thoi của Liên Xô cũ được nhiếp ảnh gia này chụp lại

Theo chia sẻ của Kaunas, sở dĩ anh phải đi bộ trong đêm vì khu vực này được canh gác cẩn mật, nếu đi vào ban ngày sẽ bị phát hiện. Và cuối cùng anh đã đến được nhà kho nơi tàu con thoi nằm im lìm.

Khi nhìn thấy tàu con thoi của Liên Xô cũ, nhiếp ảnh gia Kaunas đã thấy rất hứng thú và quyết định ở lại đây 3 ngày.

Nhiếp ảnh gia Kaunas đã thấy rất hứng thú và quyết định ở lại đây 3 ngày để ghi lại những hình ảnh này

Được biết, hai con tàu này được phát triển trong Chương trình tàu con thoi Buran vốn đã bị “khai tử” vào năm 1993 và không chiếc nào từng được phóng lên vũ trụ.

Ban đầu Liên Xô từng có kế hoạch sẽ cho tàu con thoi của mình bay vào vũ trụ cùng với tên lửa tên lửa đẩy Energia và tàu con thoi Apollo của cơ quan hàng không, vũ trụ quốc gia Mỹ. Nhưng sau đó vì nhiều lí do nên không thực hiện.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/di-bo-38km-tren-sa-mac-nguoi-dan-ong-phat-hien-ra-tau-con-thoi-cua-lien-xo-cu-a190747.html