Đến đường xuân Cô Giang ngắm hoa, check in chụp ảnh

Đây là năm đầu tiên, phường Cô Giang thực hiện Đường Xuân nhằm giới thiệu, quảng bá ý nghĩa về Ngày Tết cổ truyền.

Ngày 29-1-2024, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM tổ chức lễ Khai mạc “Đường xuân Cô Giang” lần thứ nhất nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Đảng ủy phường Lê Thu Huyền cho biết: Đây là năm đầu tiên, phường Cô Giang thực hiện Đường Xuân nhằm giới thiệu, quảng bá ý nghĩa về Ngày Tết cổ truyền - nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc, tạo cảnh quan tươi đẹp, không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới.

Đây cũng là một hoạt động văn hóa tốt đẹp nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần của dân tộc, là nơi để người dân gặp gỡ, giao lưu và cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng, đồng thời cũng là một điểm nhấn thu hút du lịch của địa phương.

Đường Xuân Cô Giang được trang trí với nhiều tiểu cảnh, mô hình, với nhiều loại hoa khoe sắc, tạo nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống. Các tiểu cảnh được bố trí hài hòa, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, như: Khu vực trưng bày hoa mai, hoa đào, phố ông đồ, khu vực tái hiện hình ảnh ngày Tết mang đậm dấu ấn của làng quê Việt Nam, khu vực gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm phục vụ ngày Tết…

Đường Xuân Cô Giang sẽ được duy trì hoạt động xuyên suốt từ nay đến hết ngày mùng 5 Âm lịch để người dân có thể tham quan, du xuân và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại buổi khai mạc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng tổ chức gian hàng 0 đồng, áo dài 0 đồng và chương trình giao lưu Đờn ca tài tử của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Cô Giang.

Dịp này, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cô Giang phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng 150 phần, tổng trị giá 150 triệu đến các hộ gia đình khó khăn.

Một số hình ảnh tại Đường Xuân Cô Giang:

NT

Nguồn PLO: https://plo.vn/den-duong-xuan-co-giang-ngam-hoa-check-in-chup-anh-post774332.html