Đền Bà Chúa Kho vẫn… bát nháo

Dù chưa bước vào ngày chính hội, song hôm nay (12.2), đền Bà Chúa Kho (thôn Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã có tới hàng vạn lượt du khách ùn ùn kéo về, gây nên cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy trong khuôn viên đền.

Không khác nhiều năm trước, tình trạng bát nháo cả trong và ngoài khuôn viên đền Bà Chúa Kho vẫn tiếp tục diễn ra dù những người thuộc BQL khu di tích liên tục kêu gọi người dân giữ ý thức.

Bên cạnh sự thiếu ý thức của du khách, tình trạng chèo kéo du khách viết sớ thuê, hóa vàng hộ, khấn mướn… hay nạn trộm cắp, ăn xin vẫn tiếp tục diễn ra.

PV Dân Việt đã ghi lại một số hình ảnh không mấy đẹp mắt tại đền Bà Chúa Kho:

Tuy chưa vào đến chính hội, song đã có hàng vạn du khách về hành hương tại đền Bà Chúa Kho.

Lượng người vào hành lễ rất đông, nhiều người phải đội cả lễ lên đầu.

Người vái, kẻ chen, tất cả tạo nên một không khí hỗn độn trong điện thờ.

Ngoài cửa đền, nhiều gian hàng chèo kéo khách viết sớ thuê.

Còn bên trong, những người khấn mướn (áo ghi ngoài cùng bên trái) vẫn chờ đợi cơ hội “kiếm chác”.

Sắp lễ xong, người dân không quên… xả rác ngay tại chỗ.

Trong khi đó, đội ngũ "cái bang" vẫn luôn chầu chực tại cửa lên đền.

Mỗi khi có đoàn người đi qua, những người ăn xin lại chìa rổ ra để “xin lộc”.

Nguyễn Dũng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/den-ba-chua-kho-van-bat-nhao/20140212063240804p1c24.htm