Đêm nhạc trong mơ

Nhạc trưởng điển trai người Pháp Olivier Ochanine nói việc anh và các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trở lại với sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội giống như một giấc mơ, và với khán giả cũng vậy.

Tối 26/10, lối vào Nhà hát Lớn Hà Nội kín đặc khán giả. Chúng tôi vừa bước tới đã liên tục được hỏi: "Còn vé không em?", báo hiệu một chương trình được nhiều người săn đón. Khán phòng kín chỗ, khán giả, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia âm nhạc như: NSƯT Bùi Công Duy, ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Thanh Phương... đã đến để thưởng thức đêm nhạc hòa nhạc giao hưởng Viva SSO! Mặt trời trở lại.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trên sân khấu Nhà hát Lớn.

Hơn 2 năm đóng băng vì dịch Covid-19, các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển trong những dàn nhạc đông người như Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời đã không thể lên sân khấu kết nối với khán giả. Và đây là đêm diễn mở màn cho mùa biểu diễn mới của họ trong năm 2022. Mọi sự chờ đợi đều đắt giá khi cả người chơi và người thưởng thức đều trải qua một đêm bùng nổ cảm xúc trong âm nhạc đỉnh cao. Hơn 2 năm qua, các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến đã phát triển rất mạnh nhưng không một máy nghe nhạc high-end nào có thể sánh được với âm thanh tuyệt vời được 60 nghệ sĩ quốc tế biểu diễn trực tiếp những bản nhạc kinh điển trên sân khấu.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine nói gần 3 năm là khoảng thời gian dài với khán giả yêu nhạc cổ điển nhưng với các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời thì đó gần như là quãng thời gian dài vô tận. Được trở lại sân khấu với ông như một giấc mơ. Gần 3 năm mới được biểu diễn trực tiếp, có cảm giác tất cả các nghệ sĩ đã bị nén quá lâu và dồn hết mọi đam mê, sức lực và tinh túy cho đêm nhạc tối 26/10 tại Hà Nội. Khán giả cũng vậy, đã quá lâu rồi họ mới tìm lại cảm giác được thưởng thức những tuyệt phẩm của âm nhạc cổ điển vang lên trong thánh đường Nhà hát Lớn.

Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine hạnh phúc trước sự đón nhận của khán giả.

Ngay tiết mục mở màn, người nghe đã cảm nhận được không khí háo hức vui tươi qua tổ khúc Carmen gồm nhiều đoạn trích và chuyển thể từ vở Opera Carmen của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp Bizet. Carmen lấy bối cảnh ở miền nam Tây Ban Nha, mang đến cho người nghe những giai thoại âm nhạc tuyệt vời từ đất nước mà rất nhiều nhà soạn nhạc người Pháp yêu thích. Vở Opera này được xem là đỉnh cao của nghệ thuật Opera hiện thực Pháp. Với phong cách âm nhạc Latin xuyên suốt cho mùa diễn, âm nhạc của vở Opera là sự mở đầu hoàn hảo cho buổi hòa nhạc mở màn của dàn nhạc.

60 nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, trong đó có 27 nghệ sĩ nước ngoài mang đa quốc tịch đã trở lại sân khấu để cống hiến cho khán giả những thanh âm tuyệt vời trên sân khấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine. Vị nhạc trưởng người Pháp không chỉ thu hút bằng vẻ điển trai, lối chỉ huy thu hút như một nghệ sĩ múa trên sân khấu, đã dẫn dắt cả dàn nhạc và hàng trăm khán giả vào không gian mê hoặc của âm nhạc và những giai điệu đến từ các nhà soạn nhạc bất hủ.

Aylen Pritchin thăng hoa trên sân khấu.

Điều thú vị nhất của đêm nhạc hòa nhạc giao hưởng Viva SSO! Mặt trời trở lại chính là sự xuất hiện của danh cầm người Nga gốc Việt Aylen Pritchin. Anh có cha là người Hà Nội. Nghệ sĩ người Nga gốc Việt này từng giành được nhiều giải violin quốc tế danh giá như Giải Nhất tại cuộc thi Long-Thibaud-Crespin và hiện đang được giới mộ điệu nhạc cổ điển trên thế giới đánh giá cao. Trước khi trở lại biểu diễn ở quê nội vài ngày, anh chia sẻ trên trang cá nhân sự háo hức vì được trở lại Việt Nam sau nhiều năm. Trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả quê nhà, Aylen Pritchin hướng về hàng ghế phía dưới và nói gia đình anh cũng có mặt ở đây để thưởng thức buổi diễn của mình.

Aylen Pritchin xuất hiện ngay ở phần đầu của đêm nhạc, trình diễn thăng hoa với kỹ thuật điêu luyện với bản Concerto số 3 dành cho violin của nhà soạn nhạc người Pháp Saint-Saëns. Thi thoảng nghệ sĩ phải lấy khăn trong túi để lau mồ hôi vì biểu diễn quá hăng. Ca sĩ Tùng Dương từ hàng ghế đầu đã ôm bó hoa lên sát sân khấu để tặng Aylen Pritchin bởi quá ấn tượng với ngón đàn tuyệt vời của anh. Nam ca sĩ đã không thể chờ đến cuối chương trình để tặng hoa cho Aylen Pritchin. Tùng Dương chia sẻ anh luôn thích mình là một khán giả dưới hàng ghế khán giả để thưởng thức các hòa nhạc cổ điển nên dù đang bận chuẩn bị cho liveshow 20 năm ca hát nhưng anh vẫn đi đón "mặt trời trở lại".

Nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine chia sẻ ảnh chụp buổi tập trước đó với nghệ sĩ Aylen Pritchin và Giám đốc dàn nhạc Geraint Rhys Watkins từ Dàn nhạc giao hưởng London.

Phần cuối của đêm diễn là âm nhạc của Antonin Dvorak - một trong những nhà soạn nhạc Bohemian đầu tiên đạt được sự nổi tiếng nhờ những điệu nhảy thu hút một cách đáng kinh ngạc, nổi bật là các vũ điệu Slavonic. Âm nhạc của ông giàu tính giai điệu, phong phú về cảm xúc và ở trình độ thẩm mỹ cao. Chất liệu mà ông thường sử dụng là những vũ khúc dân gian sinh động và hấp dẫn, ông đã làm nổi bật vẻ đẹp của những vũ khúc trong hình thức cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, quy mô và tinh tế. Dàn nhạc SSO đã giới thiệu một số điệu nhảy từ mỗi bộ thể hiện được sự tinh tế, vẻ đẹp và phong cách âm nhạc khiêu vũ mang tính tương phản của Antonin Dvorak.

Dù buổi diễn đã kéo dài hơn 2 tiếng nhưng tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả thôi thúc nhạc trưởng Olivier Ochanine trở đi trở lại nhiều lần trên sân khấu để cúi chào. Đáp lại thịnh tình của khán giả Hà Nội, ông cùng dàn nhạc chơi một tác phẩm ngắn khác của Bizet, khép lại một đêm nhạc không thể nào quên. Lần này lại là những tràng pháo tay dài hơn trước, Olivier Ochanine xúc động cúi chào khán giả.

Tùng Dương và khán giả lấp đầy khán phòng Nhà hát Lớn.

Những tưởng sẽ được chiêu đãi thêm một tuyệt phẩm nữa nhưng cuối cùng vị nhạc trưởng tuyên bố: "Chúng tôi mệt rồi" và bước vào cánh gà trong sự tiếc nuối. Đêm nhạc kết thúc nhưng dư âm về một buổi hòa nhạc chất lượng vẫn còn đọng lại với những người may mắn được thưởng thức như một giấc mơ có thật sau đại dịch.

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dem-nhac-trong-mo-2074283.html