Đem khối đá lạ về đặt dưới gầm giường, 10 năm sau anh chàng sốc với núi tiền 'khủng'

Anh chàng ngư dân dường như lãng quên khối đá, song bất ngờ khi biết giá trị thật.

Một ngư dân ở Philippines đang đánh cá ngoài khơi đảo Palawan thì phát hiện mỏ neo bị mắc kẹt và phải bơi xuống dưới nước để kiểm tra. Khi kiểm tra, người này phát hiện bên dưới thuyền là hòn đá có hình thù kỳ lạ như vỏ sò.

Mặc dù không biết viên đá có giá trị hay không, anh chàng ngư dân nhìn thấy rất đẹp và coi đó là "hòn đá may mắn" nên quyết định đem về để ở gầm giường. Suốt một thời gian dài, anh chàng không quan tâm đến hòn đá và dường như quên đi sự tồn tại của nó.

Khối đá mà anh ngư dân đem về nhà.

Mãi tới 10 năm sau, khi căn nhà của anh bị cháy, tất cả đồ đạc bị thiêu rụi. Trong lúc xem những gì còn sót lại sau vụ cháy, anh chàng tìm thấy hòn đá dưới giường. Trong lúc "trắng tay" vì tất cả tài sản mất sạch sau vụ cháy, ngư dân này đưa khối đá đi kiểm tra tại trung tâm du lịch của Palawan.

Tại một trung tâm du lịch ở Palawan, nhà chức trách ở đây cho rằng, hòn đá không hề tầm thường vì nó có thể là ngọc trai. Đây có thể là viên ngọc trai tự nhiên lớn nhất thế giới, dài 67cm và nặng 34kg.

Khối đá được định giá rất cao.

Sau khi anh chàng ngư dân đưa khối đá đến, trung tâm du lịch đã liên hệ với chuyên gia đá quý để nhận định chính xác hơn.

Qua quá trình kiểm tra, chuyên gia đánh giá đây là viên ngọc trai thật, có giá gần 100 triệu USD (hơn 2.400 tỷ đồng) và được xem là "viên ngọc trai lớn nhất thế giới".

Từ đó, viên ngọc trai này được trưng bày ở Tòa thị chính khu vực New Green ở Puerto Princesa. Philippines thu hút sự chú ý của du khách.

Nghi Dung (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/em-khoi-a-la-ve-at-duoi-gam-giuong-10-nam-sau-anh-chang-soc-voi-nui-tien-khung-a643592.html