Đêm Giáng sinh kinh hoàng của cựu sao Man United

Huyền thoại Man United, Gary Neville kể lại một trải nghiệm gây sốc từ những ngày trẻ, khi ông suýt chết trong một đêm Noel kinh hoàng.

Cựu cầu thủ Man United đã tiết lộ trong podcast Stick to Football rằng anh từng nghĩ mình sắp chết, sau khi nước uống của anh bị bỏ thuốc độc trong một bữa tiệc Giáng sinh.

Tiệc Noel nhớ đời của Neville

Gary Neville nói với Mirror: “Tôi đã phải vào bệnh viện vào một dịp Giáng sinh và nghĩ mình sắp chết vào khoảng thời điểm tồi tệ đó. Ai đó đã pha thuốc vào đồ uống của tôi và cố tình muốn hại chết tôi. Không biết họ đã cho cái gì vào, nhưng nó thật kinh hoàng với tôi. Rất may khi ấy tôi đang ở cùng David Beckham và Ben Thornley. Cả hai ban đầu thấy tôi ổn, nên đã đưa tôi vào taxi, và gửi tôi về nhà. Nhưng tôi đã nói với tài xế taxi đưa tôi đến bệnh viện".

Tại bệnh viện, Neville đã ngủ quên. Sau đó, anh mới nhận ra rằng mình có thể đã uống phải nước bị pha thuốc: "Tôi nhập viện, và nơi đó đang có khá đông người. Cuối cùng, tôi hôn mê nên đã ngủ thiếp đi trên sàn. Tôi chỉ loáng thoáng nhớ có một y tá đến hỏi tôi liệu tôi chỉ say rượu. Và tôi đã nói là đúng. Và chỉ một chốc lát sau, tôi mới nhận ra rằng mình có thể bị ngộ độc".

Gary Neville chơi rất thân với Beckham từ trên sân cỏ đến đời thường. Ảnh: GETTY.

Cựu cầu thủ Man United đã sử dụng điện thoại của bệnh viện để liên lạc với bạn gái của mình, người đã tìm thấy anh đang chờ trên một chiếc xe lăn ngoài bệnh viện để đưa anh về nhà.

Neville nhớ lại: “Tôi đã ngủ lại tại bệnh viện, và thức dậy khoảng hai giờ sau. Tôi không có điện thoại di động vào thời điểm đó, khi tôi mới có 18 tuổi. Tôi đã mượn điện thoại bệnh viện để gọi cho bạn gái tôi đến đón. Tôi cũng chỉ nhớ cô ấy đã nghe máy, và đến đón khi tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn ở phía trước bệnh viện. Chúng tôi về nhà mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.

Neville luôn gắn bó với Man United

Dù không còn thi đấu, Neville vẫn luôn dõi theo đội bóng cũ Man United mà anh xem như một gia đình. Cựu tuyển thủ Anh cũng là một chuyên gia bình luận bóng đá, với những góc nhìn chi tiết về mọi mặt của Quỷ đỏ.

Cựu ngôi sao của Man United nhắn nhủ CLB cũ của mình nên đưa tài năng trẻ Greenwood trở lại đội hình để giúp đội vượt qua khủng hoảng. Ảnh: GETTY.

Mới nhất, cựu cầu thủ huyền thoại của Man United đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc Mason Greenwood trở lại sân Old Trafford. Sự ủng hộ của anh đã được đưa ra sau màn trình diễn nổi bật của chân sút trẻ này trong trận đấu với Atletico Madrid, nơi anh đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội nhà hòa 3-3.

Ảnh hưởng của Greenwood không bị bỏ qua khi Neville không tiếc lời để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với tài năng lắm tài nhiều tật này. Neville chia sẻ: "Greenwood là một cầu thủ tuyệt vời. Man United cần phải đưa cậu ấy trở lại. Tôi nghĩ đó là cách thức dễ nhất để Greenwood có thể đưa CLB đi đúng quỹ đạo.

Greenwood chính là một cầu thủ có khả năng và phẩm chất để trở thành một ngôi sao. Cậu ta còn có nhiều tiềm năng hơn cả nhiều cầu thủ đang thuộc biên chế Man United ở thời điểm hiện tại". Hành trình của Greenwood đã được đánh dấu bởi những tranh cãi đáng tiếc, khi anh được cho mượn sang Getafe từ cuộc điều tra nội bộ của Manchester United về hành vi tấn công tình dục bạn gái của mình, dù sau đó tòa án tuyên anh vô tội.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/dem-giang-sinh-kinh-hoang-cua-cuu-sao-man-united-post768094.html