Để Tết Độc lập thêm vui và ý nghĩa

Vợ chồng anh Vương cùng lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh và Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ trong ngày vui về nhà mới. Ảnh: KIM LIÊN

Nằm trong chuỗi hoạt động tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà mới, đào giếng nước sạch và trao hàng ngàn phần quà… giúp các gia đình nghèo. Đây là những việc làm ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những ngôi nhà ấm áp tình thương

Những việc làm thiện nguyện của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, từ hỗ trợ xây nhà, đào giếng đến tặng quà giúp đồng bào vùng khó khăn đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái, thiết thực chào mừng Tết Độc lập 2/9 của dân tộc.

Đến dự lễ bàn giao nhà cho gia đình anh Lê Hùng Vương - chị Đỗ Thị Thanh Trúc (thôn Thạch Tuân, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa), chúng tôi không khỏi vui mừng bởi từ đây, vợ chồng nghèo này và đứa con gái nhỏ đã được ở nhà mới. Đại tá Trương Công Tú, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Phú Yên, cho biết: Anh Vương là công an viên của xã, bị bệnh giãn cơ, bệnh gan, mật, phải chữa trị trong thời gian dài rất tốn kém; còn chị Trúc đi bán hàng thuê để trang trải cuộc sống. Vì thế, chúng tôi kết nối, vận động để Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ 40 triệu đồng để giúp họ xây nhà.

Ngôi nhà mới được lợp mái ngói, nền lát gạch men thoáng mát; ngoài 40 triệu đồng được hỗ trợ còn có sự giúp đỡ ngày công của hàng xóm. Trong ngày vui nhận nhà và được tặng rất nhiều quà như nồi cơm điện, quạt máy, các vật dụng gia đình, nhu yếu phẩm cùng 1 triệu đồng, anh Vương xúc động: “Cảm ơn các anh ở Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã giúp gia đình tôi số tiền lớn để xây được ngôi nhà đẹp như hôm nay”.

Chia tay gia đình anh Vương, chúng tôi đến chung vui với gia đình chị Hờ Thị (thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa). Gia cảnh chị Hờ Thị ngặt nghèo khi chồng bỏ nhà đi, để lại 6 đứa con, trong đó có cháu Hờ Lan bị bướu cổ phải điều trị ở bệnh viện. Chia sẻ với khó khăn của chị Hờ Thị, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã hỗ trợ 40 triệu đồng để giúp chị xây nhà mới thoáng mát, khang trang. “Từ nay, mẹ con tôi đã có nơi ổn định, các cháu có góc học tập đàng hoàng, yên tâm không phải chạy mưa, che nắng như ở nhà cũ nữa”, chị Hờ Thị mừng vui bộc bạch.

Không chỉ anh Vương, chị Thị phấn khởi vì có nhà mới, thời gian qua, hàng chục gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ từ 40-70 triệu đồng xây nhà. Đó là bà Nguyễn Thị Luyến (thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa); ông Trương Văn Rê (khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa); bà Lê Thị Bông (thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa); chị Đặng Thị Kiều (thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa); Mí Thân (thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân)… Tất cả các hộ được hỗ trợ xây nhà mới đều xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của mọi người. Trong niềm vui ấy, các gia đình cho biết sẽ cố gắng lao động sản suất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Những giếng nước khơi nguồn yêu thương

Bằng tình thương, trách nhiệm với cộng đồng, nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa), Cửa hàng 0 đồng ở xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) và nhóm Thiện An (TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa) vừa bàn giao 9 giếng nước sạch cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao đang khô khát vì thiếu nước.

Có mặt tại buôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa) dưới cái nắng chói chang của mùa hè, chúng tôi cùng anh chị em nhóm Nụ cười hạnh phúc và bà con trong buôn vui mừng bởi một giếng nước trị giá 32 triệu đồng vừa mới đào xong, máy bơm nước chạy ro ro hút đầy ắp 2 bể chứa. Bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Chà Rang cho biết: Hơn 3 tháng nay, 25 hộ dân đồng bào Ê Đê của buôn phải mang can nhựa đi lấy nước ở suối về, tiết kiệm để dùng sinh hoạt. Hôm nay, ngay tại buôn, nước được hút lên từ giếng đào mát lạnh, bà con ai cũng mừng vui.

Nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc cùng chính quyền xã Ea Chà Rang bàn giao giếng nước sạch cho đồng bào buôn Kiến Thiết. Ảnh: KIM LIÊN

Nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc cùng chính quyền xã Ea Chà Rang bàn giao giếng nước sạch cho đồng bào buôn Kiến Thiết. Ảnh: KIM LIÊN

Mí Thèn hứng can nhựa đầy nước phấn khởi nói: “Bà con mình có nước tắm mát, ăn uống, sinh hoạt thoải mái, già ưng cái bụng lắm. Cảm ơn lòng tốt của người miền xuôi rất nhiều”.

Tại xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa), nhóm cũng đã hỗ trợ đào 1 giếng ở buôn Ma Giấy và 2 giếng ở buôn Gia Trụ, với 3 hệ thống bể chứa nước và 3 máy bơm trị giá hơn 100 triệu đồng. “Những giếng nước mát này sẽ làm dịu cơn khát cho 140 hộ dân người đồng bào Ê Đê của 3 buôn. Địa phương rất trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ ân tình của nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc”, ông Sô Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân nói.

Chị Nguyễn Lý, chủ Cửa hàng 0 đồng ở xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) đã kết nối cộng đồng mạng hỗ trợ khoan 3 giếng, mỗi giếng sâu từ 45-52m, cùng hệ thống máy bơm, hồ chứa nước cho bà con đồng bào Chăm ở thôn Hòn Ông, xã Sơn Phước và 2 giếng ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa). Mỗi giếng khoan có chi phí từ 22-26 triệu đồng. Bà Sô Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bạc, chia sẻ: “Bà con địa phương rất biết ơn sự ủng hộ thân tình của chị Lý và anh chị em Cửa hàng 0 đồng. Có nước mát, bà con đồng bào ai cũng vui, cũng thích”.

Chị Trần Thị Kim Dung, đại diện nhóm Thiện An (TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa) cũng đã kết nối cộng đồng ủng hộ hơn 100 triệu đồng để đào và lắp đặt 3 hệ thống giếng nước phục vụ đồng bào ở huyện Sơn Hòa. Trong đó, 1 giếng ở buôn Thu, xã Krông Pa; 1 giếng ở buôn Ma Thìn, xã Cà Lúi và 1 giếng ở thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà. Theo bà Cao Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, xã cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm gần xa đã hỗ trợ đào giếng giúp bà con thôn Dốc Cát có nước sạch sinh hoạt, nhất là trong mùa cao điểm nóng nắng này.

Những suất quà ý nghĩa

Nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh sắp đến, dù đường sá xa xôi, nắng rát nhưng nhiều tấm lòng vẫn kiên trì vượt gần trăm cây số đến tận nơi, trao tận tay phần quà nhỏ giúp bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa vơi bớt khó khăn.

Tại thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân), 2 nhóm thiện nguyện Thiện An và Nụ cười hạnh phúc đã mang 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 200 suất nhu yếu phẩm và 250 suất quà gồm bánh kẹo, sữa, quần áo để tặng cho bà con và các cháu thiếu nhi. Nhận được phần quà gồm 10kg gạo, thùng mì ăn liền, dầu ăn, đường, bột ngọt, nước mắm…, bà Mang Thị Hoàn cười vui: “Già cảm ơn các cháu đã giúp đỡ tất cả bà con trong thôn”.

Ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh, nói: “Chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà hảo tâm đối với bà con buôn Da Dù trong xã mùa giáp hạt năm nay”.

Tại xã An Hiệp (huyện Tuy An), bà Võ Thị Hoa Siêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã đã kết nối các tấm lòng nhân ái gần xa ủng hộ 2,5 tấn gạo, 250 thùng mì ăn liền và nhu yếu phẩm trị giá 75 triệu đồng tặng 250 hộ khó khăn trên địa bàn xã. Chị Võ Thị Thanh Thảo ở xã Xuân Cảnh (TX Sông Cầu) vận động 300 suất quà (400.000 đồng/suất) tặng đồng bào các xã Xuân Quang 2, Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) và An Định (huyện Tuy An); chị Kim Thoa ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) tặng 100 suất quà, mỗi suất 350.000 đồng cho bà con xã An Dân (huyện Tuy An) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa)…

Những việc làm thiện nguyện của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, từ hỗ trợ xây nhà, đào giếng đến tặng quà giúp đồng bào vùng khó khăn đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái, thiết thực chào mừng Tết Độc lập 2/9 của dân tộc.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/245068/de-tet-doc-lap-them-vui-va-y-nghia.html