Đầu năm mới về thăm 'làng trường thọ', gặp cụ bà 105 tuổi vẫn khỏe mạnh minh mẫn, chăm làm việc nhà

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Trâm vẫn rất minh mẫn, hàng ngày vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăn nuôi gà vịt.

Những ngày đầu xuân, băng qua cánh đồng lúa, chúng tôi tìm đến nhà cụ Đặng Thị Trâm (105 tuổi) người cao tuổi nhất ở làng Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cụ Trâm với dáng người cao gầy, da nhăn nheo, mái tóc bạc trắng được che lấp bởi chiếc khăn màu tím, chân đất, ngồi khom người trước khoảng sân rộng thái cây chuối cho gà, vịt ăn. Dù thao tác không còn được nhanh nhẹn nhưng cụ làm rất tỉ mỉ.

105 tuổi, cụ Trâm hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, thái rau nuôi gà, vịt.

Sau khi chuối được băm nhỏ, cụ Trâm trộn với ít cơm nguội rồi mang ra sau vườn cho đàn gà ăn. Cụ lại chậm rãi vào quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Bà Hồ Thị Tĩnh (74 tuổi, con dâu cụ Trâm) chia sẻ "Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, lãng tai, mắt hơi kém nhưng mẹ chồng tôi còn rất minh mẫn. Hàng ngày mẹ vẫn làm việc nhà như quét dọn, thái rau chăn gà, vịt. Con cháu nhiều lần khuyên mẹ nên nghỉ ngơi nhưng cụ không chịu, nói: làm việc thì ăn cơm mới ngon, ngồi nhiều, nằm mãi cũng mệt.

Hàng ngày vẫn được nhìn thấy mẹ khỏe mạnh như thế này, con cháu rất vui, rất tự hào".

Dù tuổi cao, tai lãng, mắt kém nhưng cụ Trâm vẫn còn rất khỏe và minh mẫn.

Cũng theo bà Tĩnh, dù đã 105 tuổi nhưng cụ vẫn nhớ rõ tên tuổi của con, cháu, chắt trong gia đình. Ngày lễ, Tết, con cháu về đông đủ đến thăm hỏi, chúc sức khỏe, cụ Trâm vẫn tỉ tê hỏi thăm từng người. Hiện cụ Trâm có 10 chắt đi làm ăn xa, lâu ngày về, cụ đều nhớ cả.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quỳnh Ngọc - cho biết, toàn xã có 159 cụ trên 80 tuổi. Trong đó, riêng làng Ngọc Đoài chiếm tới 70 cụ, nhiều cặp vợ chồng hiện cũng đã ngoài 90 tuổi. Đặc biệt, cụ Trâm - người cao tuổi nhất làng dù đã 105 tuổi nhưng còn rất khỏe và minh mẫn.

Hiện cụ Trâm sống với con dâu và mấy người chắt.

"Cụ Trâm sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái). Người con trai của cụ đã qua đời. Hiện cụ sống với con dâu là bà Tĩnh và mấy chắt. Dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày cụ vẫn làm việc vặt trong nhà.

Mỗi năm, cứ dịp Tết đến xuân về, anh em, bà con địa phương đều nhắc đến cụ Trâm như một niềm tự hào", ông Bình chia sẻ.

Trước đây, gia đình cụ Trâm làm ruộng. Từ năm 1986 thì chuyển sang làm muối. Khi tuổi cao, sức yếu, cụ lại ở nhà trông cháu, chắt và phụ giúp việc nhà.

Theo lời giới thiệu của ông Bình, chúng tôi đến thăm vợ chồng cụ Nguyễn Văn Trường và Lê Thị Tin cả hai cụ năm nay đã 94 tuổi.

Vợ chồng cụ Tin năm nay đã 94 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh.

Cụ Tin vẫn rất nhanh nhẹn, làm các công việc thường ngày trong gia đình và chăm sóc cụ ông rất ân cần, chu đáo. Vợ chồng cụ có với nhau 6 người con (2 trai và 4 gái). Đến bây giờ cụ không thể đếm xuể mình đã có bao nhiêu người cháu và chắt. Hàng ngày cụ Tin vẫn ăn mỗi bữa 2 lưng bán cơm.

Hàng ngày cụ Tin vẫn làm việc nhà và chăm sóc cụ ông chu đáo.

Ông Hồ Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc chia sẻ, dù chưa thể kiểm chứng nhưng nhiều người vẫn tin rằng, nguồn thức ăn sạch và không khí trong lành là bí quyết giúp người dân ở làng Ngọc Đoài sống trường thọ. Mỗi nhà trong làng đều để dành một mảnh vườn nhỏ để trồng cây xanh, rau sạch. Đặc biệt người dân sống rất tình cảm. Con cháu hiếu thuận với ông bà, cha mẹ. Cuộc sống của họ luôn vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc nên tuổi thọ mới cao, ít mắc các căn bệnh hiểm nghèo, ung thư. Cụ Trâm là ở làng Ngọc Đoài là một minh chứng.

Những luống rau sạch được người làng Ngọc Đoài trồng quanh năm.

"Mỗi dịp tết đến xuân về, xã thường tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong xã. Xuân Giáp Thìn năm nay, dự kiến buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng, xã Quỳnh Ngọc dự kiến tổ chức mừng thọ, tặng quà cho hơn 200 cụ tròn 70, 75 và trên 80 tuổi.

Buổi lễ được chính quyền địa phương và con cháu tổ chức đơn giản nhưng rất đầm ấm và vui vẻ. Chúc các cụ trường thọ, mạnh khỏe và sống yên vui bên con cháu", Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc thông tin.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dau-nam-moi-ve-tham-lang-truong-tho-gap-cu-ba-105-tuoi-van-khoe-manh-minh-man-cham-lam-viec-nha-2024021519041363.htm