Đau lòng nhìn cha mẹ già co ro trên cầu ngóng chờ tìm kiếm thi thể con

Nhận được hung tin con trai nhảy cầu Thuận Phước tự tử, vợ chồng già đã suốt 2 đêm lập bàn thờ vọng, ngồi co ro trên cầu ngóng chờ tin con.

Đến tối 17/4, lực lượng chức năng vẫn đang quần thảo trên sông Hàn (Đà Nẵng) để nỗ lực tìm kiếm thi thể của em Dương Công Thành (20 tuổi), trú ở thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Vợ chồng ông Hùng lập bàn thờ trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), chờ ngóng tung tích tìm kiếm thi thể con trai

Vợ chồng ông Hùng lập bàn thờ trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), chờ ngóng tung tích tìm kiếm thi thể con trai

Trước đó, khoảng 19 giờ tối (16/4), em Thành chạy xe máy đến cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Hàn tự tử trong sự ngỡ ngàng của những người đi đường. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động ca nô và lực lượng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Có mặt trên cầu Thuận Phước ngóng chờ tung tích con trai từ suốt đêm, ông Dương Công Hùng (62 tuổi, cha của nạn nhân Thành) cho biết, tối hôm qua, khi gia đình đang ăn cơm tối và xem thời sự thì nhận được điện thoại của đứa cháu gái báo tin Thành nhảy cầu. Nhận tin sét đánh, ông Hùng cùng vợ và các con lập tức đón xe từ Huế vào Đà Nẵng.

Theo ông Hùng, Thành là đứa con rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn không hề biết đến rượu bia hay thuốc lá gì. Hiện Thành đang vừa học vừa làm nghề lễ tân tại TP Hội An (Quảng Nam).

“Tối hôm qua, Thành chạy xe máy từ Hội An ra Đà Nẵng để đi chơi với đứa em gái bà con bên dì và khoảng một lúc sau thì xảy ra sự việc. Gia đình cũng đang rất hoang mang vì không hiểu nguyên nhân tại sao Thành lại nghĩ quẫn như vậy”, ông Hùng nghẹn ngào.

Thành là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Cha mẹ Thành năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi và đều làm nông. Nghe tin dữ về con trai, 2 hôm nay cả gia đình đã bỏ hết công việc để vào Đà Nẵng trông ngóng tin tức của Thành.

"Cuối tuần nào nó cũng về quê chơi, vậy mà giờ...", người mẹ già của Thành với mái tóc phai sương, nhìn xuống dòng sông Hàn lạnh lẽo nói trong nước mắt.

Thấu cảm trươc hoàn cảnh trên, nhiều người đã lập thùng quyên góp, mong có khoản kinh phí hỗ trợ gia đình ông Hùng lo hậu sự

Thấu cảm trươc hoàn cảnh trên, nhiều người đã lập thùng quyên góp, mong có khoản kinh phí hỗ trợ gia đình ông Hùng lo hậu sự

Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có đủ chi phí khoảng 30 đến 50 triệu đồng để thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể con nên gia đình ông Hùng chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ tìm kiếm trên mặt sông của lực lượng chức năng và lập bàn thờ vọng trên cầu Thuận Phước để khẩn cầu thi thể con trai sớm nổi lên.

Thương xót trước hoàn cảnh của gia đình, người đi đường đã lập thùng quyên góp tại hiện trường. Đồng thời, một số người cũng lên mạng xã hội kêu gọi tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam sinh đoản mệnh.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dau-long-nhin-cha-me-gia-co-ro-tren-cau-ngong-cho-tim-kiem-thi-the-con-d168724.html