Đau lòng: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm khuya mưa gió

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, kèm tờ giấy có dòng chữ: 'Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn'...

Xác nhận sự việc với PV, đại diện UBND phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, cách đây 2 ngày một công dân sinh sống trên địa bàn phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm khuya trước cửa gia đình. Đáng chú ý, thời điểm phát hiện cháu bé, trời đang mưa và hiện tại UBND phường đã phát đi thông tin tìm người thân cho cháu bé.

Theo đó, vào khoảng 23h50 đêm khuya ngày 6/6, trong lúc trời đang mưa, một gia đình sinh sống tại ngõ 116A, đường Trần Quốc Tảng (cạnh phân hiệu B, trường Tiểu học Hải Hòa) phát hiện trước cổng nhà có 1 giỏ nhựa màu xanh. Thấy vậy, gia đình mở ra xem, bên trong giỏ là bé gái khoảng hơn 1 tuần tuổi cùng tờ giấy có dòng chữ: "Nhờ anh, chị nuôi dùm cháu, em cảm ơn".

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trong đêm mưa gió

Khi phát hiện sự việc trên, gia đình đã nhanh chóng thông tin với tổ dân phố và chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND phường Hải Hòa cử lực lượng chức năng và cán bộ chuyên môn xuống hiện trường tìm hiểu, xác minh; đồng thời thiết lập biên bản theo quy định pháp luật.

Cũng theo chính quyền sở tại, hiện cháu bé bị bỏ rơi đã được đưa đi thăm khám sức khỏe và không phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong lúc tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi, UBND phường Hải Hòa tạm giao cháu bé cho gia đình người dân chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dau-long-be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-dan-trong-dem-khuya-mua-gio-172230608122449851.htm