Đau đớn lập bàn thờ vọng trên biển mong con sớm trở về

Sau hơn 10 ngày tìm kiếm, những hy vọng cho sự sống của ngư dân mất tích khi tàu bị chìm trên biển càng mỏng manh. Người thân đau xót lập bàn thờ bái vọng nhưng vẫn ngày ngày hướng ánh mắt về phía biển khơi hy vọng một phép màu.

Hơn 10 ngày qua, công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích trên 4 tàu cá gặp nạn ở Quảng Bình được các lực lượng chức năng căng mình tìm kiếm. Những mong chờ, hy vọng dần hóa thành nỗi đau.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lương lập bàn thờ vọng con trai bên bờ biển.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lương lập bàn thờ vọng con trai bên bờ biển.

Dù chưa thể khẳng định người con Nguyễn Trung Bảo (18 tuổi, thuyền viên tàu cá QB.92699-TS của ông Nguyễn Đức Trung, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) tử nạn hay chưa, nhưng hơn 9 ngày trôi qua, ông Nguyễn Văn Lương (47 tuổi, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) gần như không còn hy vọng về sự sống của con trai mình.

Bên bờ biển thôn Tân Mỹ, nơi tuổi thơ con trai ông vui chơi rồi lớn lên, gia đình ông Lương đau đớn lập vội ban thờ vọng. Ôm tấm ảnh con trai, bà Nguyễn Thị Mận (mẹ của Bảo) liên tục gào khóc, trách móc biển cả gây ra tai họa cho gia đình bà cùng nhiều ngư dân nghèo khổ. Ông Lương ngồi thẫn thờ, nhìn về phía biển xa xăm, lòng quặn đau.

Người mẹ chờ tin con gào khóc trong đau đớn.

Người mẹ chờ tin con gào khóc trong đau đớn.

"Cháu Bảo bị nạn, gia đình luôn ngóng đợi tin, khi hy vọng cạn dần thì lập bàn thờ để lỡ con có mệnh hệ cũng được an ủi. Người làm cha, làm mẹ như chúng tôi con gặp nạn ai cũng đau buồn lắm. Mấy ngày nay, người trong nhà đứng ngồi không yên, không ăn ngủ được, chỉ chạy xuống bờ biển ngóng tin chứ chẳng đi đâu cả", ông Lương bật khóc kể.

Theo nhận định của ông Lương, khả năng khi tàu gặp dông lốc, con trai va vào thành tàu rồi đuối sức không bơi nổi. Nguyện vọng của người làm cha làm mẹ mong sớm tìm được con trai nếu điều xấu xảy ra. Ngày ngày, người thân và hàng xóm vẫn hướng ánh mắt xa xăm vế phía biển với hy vọng nhỏ nhoi Nguyễn Trung Bảo trở về trong vòng tay yêu thương...

Khi tàu cá QB.92699-TS gặp nạn có 7 thuyền viên, hiện có một người được cứu sống là Hoàng Đăng Dung (28 tuổi, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch). Được biết, Dung là cậu ruột của thuyền viên Nguyễn Trung Bảo.

Anh Hoàng Đăng Dung kể lại giây phút hai cậu cháu bị rơi xuống biển khơi.

Anh Hoàng Đăng Dung kể lại giây phút hai cậu cháu bị rơi xuống biển khơi.

Ngư dân Hoàng Đăng Dung cho biết, thời điểm lốc ập đến, 2 cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định tàu. Gió mạnh, sóng to khiến 2 người bị hất tung về 2 hướng, chưa ai kịp mặc áo phao. Dung cơ thể ốm yếu hơn Bảo, sóng gió quăng quật đến kiệt sức nhưng may mắn được tàu cá cứu sống.

"Đi lên thả neo gặp đợt gió lốc to quá khiến tàu lắc lư mạnh. Tôi và Bảo không mang áo phao, kéo nhau lên đầu mũi tàu để thả neo cho đúng hướng thì tàu lật. Chủ tàu hét to mang áo phao vào, lúc này tàu bị lật. Hai cậu cháu bị văng ra hai hướng. Tôi không nghĩ mình sống sót...", anh Hoàng Đăng Dung nhớ lại phút giây sinh tử.

Hiện 10 ngư dân đang mất tích, một nửa trong số này có quê ở làng biển Tân Mỹ, phường Quảng Phúc. Tiếng khóc thương, thở dài khiến vùng biển thôn Tân Mỹ trở nên u sầu, ảm đạm. Dân làng tiếc thương, ai cũng ghé thắp nén hương, chia sẻ với gia đình người bị nạn.

Người thân những ngư dân mất tích đau buồn vì hy vọng sống của con em ngày càng mong manh.

Người thân những ngư dân mất tích đau buồn vì hy vọng sống của con em ngày càng mong manh.

"Cháu Nguyễn Trung Bảo đi đánh cá với người cậu, đến khi bị tan nạn thì 2 cậu cháu cùng đứng với nhau. Theo người cậu kể lại thì gia đình nghĩ rằng cháu Bảo tử nạn rồi nên lập bàn thờ vọng. Dân làng ai cũng buồn vì cháu Bảo gặp nạn, thắp nén hương nhưng cũng luôn hy vọng cháu cùng các ngư dân khác bình an trở về", ông Nguyễn Văn Cường, trú phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn chia sẻ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển và tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm 10 ngư dân mất tích. Một số tàu cá của ngư dân sau thời gian tìm kiếm không có kết quả đã thông báo di chuyển vào bờ để tiếp thêm nhiên liệu, thực phẩm, các tàu khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá khác tiếp tục công tác tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá khác tiếp tục công tác tìm kiếm.

Bộ Ngoại giao Việt Nam trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc tăng cường cử các lực lượng, phương tiện cần thiết để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân đang mất tích.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã điều các phương tiện phối hợp với Việt Nam hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm trên biển.

Đan Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dau-don-lap-ban-tho-vong-tren-bien-mong-con-som-tro-ve-169240512153250942.htm