Đau đẻ nhưng lầm tưởng là đau bụng thường, sinh con ngay tại cửa phòng

Nghĩ mình chỉ đau bụng thường, nghỉ ngơi sẽ khỏi, không ngờ đó là dấu hiệu chuyển dạ và người phụ nữ đã sinh con khi mới đến cửa phòng sinh.

Bệnh viện quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đơn vị này vừa đỡ sinh và cấp cứu cho một trường hợp hi hữu, khi sản phụ sinh non ở tuần thai 31 và không biết mình đau bụng chuyển dạ.

Theo đó, vào sáng 20/10, khoa Sản của bệnh viện tiếp nhận chị Đ.T.H (sinh năm 1995, trú phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bé trong lồng ấp

Mới đến cửa phòng sinh, em bé đã lọt ra gần hết người. Các bác sĩ đã kịp thời đỡ sanh cho mẹ và bé. Mặc dù mới mang thai ở tuần thứ 31 nhưng em bé sinh ra có cân nặng 2,2 kg, khóc to, da hồng hào.

Khi được chuyển đến đơn vị Hồi sức nhi để kiểm tra tình trạng sức khỏe, các bác sĩ phát hiện bé bị suy hô hấp nặng, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Ngay lập tức, bác sĩ đã tiến hành cho bé thở áp lực dương qua mũi với thông số cao, đồng thời đặt nội khí quản và bơm ba lọ thuốc trưởng thành phổi curosurf, đặt nằm lồng ấp để duy trì ổn định thân nhiệt.

Sau hơn một giờ nỗ lực xử trí, tình trạng nguy hiểm của bé đã qua đi và dần ổn định.

Trước đó, vào sáng ngày 20/10, chị H. đến Trạm Y tế phường Bình Chiểu khám do thấy đau bụng. Vì không đi khám thai định kỳ và theo lịch, dự kiến sinh là ngày 22/12 nên chị H. không nghĩ mình có cơn chuyển dạ. Khi ấy chị chỉ nghĩ là đau bụng thường, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Nhận thấy sản phụ có dấu hiệu sinh, các bác sĩ liền gọi cấp cứu đưa đến Bệnh viện Thủ Đức.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dau-de-nhung-lam-tuong-la-dau-bung-thuong-sinh-con-ngay-tai-cua-phong-p44476.html