Đâu chỉ xúc phạm nghệ sĩ Quốc Tuấn, đại gia Thủy Nguyên còn có loạt phát ngôn đáng phẫn nộ

Câu chuyện của đại gia Thủy Nguyên, Hãng phim truyện Việt Nam và nghệ sĩ Quốc Tuấn liên tục gây bức xúc đối với nhiều nghệ sĩ và dư luận trong nước.

Thời gian vừa qua, chủ đề xoay quanh Hãng phim truyện Việt Nam cùng đại gia Thủy Nguyên - ông chủ mới của hãng phim (nay có tên gọi là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam) là tâm điểm của dư luận. Đây không chỉ là vấn đề nghệ thuật mà nhanh chóng trở thành điểm nóng của xã hội, khi mà sự việc liên quan đến rất nhiều người và gây nên những bức xúc trong dư luận.

Đại gia Thủy Nguyên.

Hãng phim truyện Việt Nam

Sau khi mua lại Hãng phim truyện Việt Nam, đại gia Thủy Nguyên (lãnh đạo của Tổng công ty vận tải thủy Vivaso) đã có nhiều phát ngôn và hành động khiến anh chị em nghệ sĩ phải lên tiếng. Cụ thể, ông từng bàn về bộ phim Sống cùng lịch sử (phát hành năm 2014) của NSND Thanh Vân, ông cho rằng đó là sự thất bại khi phim ra rạp nhưng không bán được vé: “Công ty mà có 4 người như anh Thanh Vân thì đúng là phá sản”. Đáp lại lời nhận xét về mình, NSND Thanh Vân đã lên tiếng: “Sống cùng lịch sử đã mang lại cho Hãng phim truyện Việt Nam 70 tỷ đồng và nuôi sống hãng cho đến khi các ông nhảy vào”.

Không chỉ vậy, ông Thủy Nguyên cho rằng, mình trả lương cho đúng người đúng việc, “tôi chưa bao giờ có ý định không trả lương và cũng không thiếu tiền để trả. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trả lương cho người 3 năm không lên cơ quan hoặc tôi không biết là đang làm cái gì”. Ngay sau đó, ông Thủy Nguyên đã yêu cầu phòng nhân sự, ban quản lý lấy dấu vân tay của toàn bộ cán bộ, công nhân viên của hãng phim (tức Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam hiện nay) nhằm áp dụng hình thức chấm công bằng vân tay.

Bên cạnh đó, vị đại gia này cũng đã lên tiếng phê bình: “Nhiều nghệ sĩ cứ ngộ nhận nhưng thực chất không làm gì cả. Các anh chị gọi đây là đền đài nhưng hãng rất bẩn và không ai dọn”.

Cũng trong quá trình xảy ra mâu thuẫn giữa ông Thủy Nguyên và các anh chị em nghệ sĩ, trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 29/09, ông Thủy Nguyên đã có phát ngôn xúc phạm đạo diễn Quốc Tuấn: “Đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa, khéo tới đây có nơi nghệ sĩ đau xót quá… rồi treo cổ sợ chết. Tôi đang dự phòng đây. Tôi nói thật với Quốc Tuấn, người ta gọi anh là Chí Phèo”.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí gần đây, đại gia Thủy Nguyên tiếp tục gây tranh cãi khi bất ngờ nói Hãng phim truyện Việt Nam là cái chợ trời từ trước khi ông đến: “Các anh nói tôi biến Hãng phim thành chợ trời nhưng quên rằng, nó đang là cái chợ trời từ trước khi tôi đến. Ai muốn đi sớm về muộn cũng được, không coi ai là lãnh đạo, không coi ai là sếp, đến đấy chỉ xả ra một đống rác. Hãng thì ngập rác nhưng không ai dọn. Lúc tôi cho người dọn thì lại vu cho tôi làm để lấy đất cho thuê. Hãng phim đó chết từ lâu rồi”.

Tạm kết

Với một loạt các phát ngôn gây bức xúc trong dư luận, chưa bàn đến chuyện đúng sai trong câu chuyện thực tế của đại gia Thủy Nguyên và hãng phim truyện Việt Nam, chỉ cần nhìn vào những lời lẽ của ông cũng khiến nhiều người tỏ ra bất bình. Cứ tạm cho rằng ông là người theo chủ trương “lời thật mất lòng”, thế nhưng việc không cẩn trọng trong lời nói của một người quản lý văn hóa như vị đại gia này thì thật đáng e ngại. Liệu rằng người ta sẽ quan tâm trước đây ông là đại gia, là người kinh doanh bất động sản, hay chỉ để tâm rằng ông đang là người lãnh đạo của Hãng phim truyện Việt Nam bây giờ. Xin mượn tạm một câu nói của độc giả SAOStar để khép lại bài viết này: “Để quản lý văn hóa thì cần phải có văn hóa”.

Tiến Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dau-chi-xuc-pham-nghe-si-quoc-tuan-dai-gia-thuy-nguyen-con-co-loat-phat-ngon-dang-phan-no-1661525.html