Đáp án để thành công nằm trong sự trải nghiệm

Phan Thanh Hoàn (sinh năm 2001), đến từ Thanh Chương - Nghệ An, đang là sinh viên năm 4 ngành Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. Cuối năm 2020, cậu trúng tuyển văn bằng kép Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN. Khi còn học trung học, cậu đã nung nấu ước muốn trở thành nhà báo trẻ tài năng. Câu châm ngôn cậu yêu thích: 'Không đi được đường thẳng thì hãy đi đường vòng'.

Bước chân ra khỏi quê nghèo, Hoàn tự thân ra Hà Nội để bắt đầu thực hiện nguyện vọng, bởi cậu muốn tự mình trải nghiệm trên chặng đường mới. Lớn lên trong khuôn khổ giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ - những bậc giáo viên gương mẫu, cậu bạn đã thể hiện trách nhiệm và tư duy trong nhiều việc. Thương cha mẹ tận tụy nuôi dạy, cậu không ngừng cố gắng học tập, mài dũa thay cho cả em trai kém may mắn của mình.

Phan Thanh Hoàn đến từ mảnh đất Thanh Chương - Nghệ An.

Cậu bạn chia sẻ rằng bản thân đã xuýt xoa khi rớt nguyện vọng vào ngành Báo chí trong kì tuyển sinh 2019. Tuy nhiên, kết quả đó chỉ đang thách thức bản lĩnh kiên định của cậu. Chỉ sau đó một năm, vừa hoàn thành năm nhất Ngành Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục, Hoàn đã trúng tuyển văn bằng kép (Chương trình đào tạo thứ hai) ngành Báo chí mà cậu ấp ủ.

Thanh Hoàn có ước mơ trở thành một nhà Báo.

Học song ngành nhưng Hoàn đã thể hiện sự ưu tú khi giành được học bổng trong học kỳ một năm 2021 chuyên ngành Giáo dục. Ngoài ra, cậu còn là lớp trưởng trách nhiệm và chuyên cần trong lớp Báo chí, tích cực tham gia các hoạt động của khoa. Cho nên, câu châm ngôn của cậu: “Không đi được đường thẳng thì hãy đi đường vòng” bắt nguồn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành tích của cậu là minh chứng với ý nghĩa “đường vòng” dài, khó đi và đòi hỏi sự bền bỉ ở người dám bước trên con đường này; chứ không phải là “đường tắt” như nhiều người lầm tưởng trong hàm ý.

Song song với việc học, Thanh Hoàn cộng tác với các trang báo điện tử.

Trong môi trường năng động của thế hệ gen Z, Hoàn thể hiện sự cầu tiến và năng lực, tư duy sáng tạo khi liên tục lăn xả thực tế, khai thác thông tin để viết bài, cộng tác với các trang báo điện tử. Không phí hoài năm tháng nhiệt huyết của đại học, cậu sinh viên hoạt bát vẫn cố gắng để hoàn thành tốt song ngành, vừa học tập vừa trau dồi kỹ năng sống cho bản thân.

Ngoài việc chính là cộng tác viết bài, cậu còn làm thêm các việc khác như shipper với dáng vẻ thân thiện; bán trái cây bởi sự lém lỉnh và làm mẫu hình nhờ khuôn mặt điển trai, vóc dáng thanh cao; chụp ảnh theo yêu cầu của khách hàng trẻ… Những công việc này vừa giúp cậu có thêm kinh nghiệm, vừa tăng thêm thu nhập phục vụ sinh hoạt cá nhân.

Hoàn tâm sự: “Mỗi công việc đều mang lại cho cậu không ít vốn kỹ năng mềm thiết yếu không phải ngày một ngày hai mà có được. Chỉ khi dám dấn thân trải nghiệm thì chúng ta mới có thể giải phóng sự nhút nhát, bào mòn nỗi hoài nghi thất bại trước thách thức trong con người chúng ta. Cuộc sống vận động không ngừng, bản thân phải luôn vận hành để thích nghi trước cái mới.”

Bên cạnh việc học và việc làm thêm bộn bề, Hoàn vẫn giữ vững phong thái của một người hỗ trợ quản lý ký túc xá Mễ Trì. Bởi sự năng nổ trong các hoạt động ở đây và tính cách hòa nhã của mình, cậu sớm nhận được lòng tin của các cấp quản lý và được giao phó nhiệm vụ quản lý ký túc xá.

Để có được nhiều thành tích đáng kể như vậy, Thanh Hoàn luôn mang trong mình năng lượng tích cực, dẻo dai, linh hoạt ứng biến trong mọi hoàn cảnh, “chân cứng đá mềm”.

“Đến thời điểm hiện tại mình rất đam mê và yêu thích công việc phóng viên dù vất vả, thậm chí chưa có nhuận bút, nhưng trước mắt mình có được nhiều kinh nghiệm. Nó tạo lập cho mình thói quen hành nghề. Có thể sau này, con đường kết thúc vì bất cứ lý do nào đó thì bản thân mình vẫn không nuối tiếc” - cậu bạn tiết lộ.

Điều đặc biệt ở Hoàn chính là bản lĩnh, dám nghĩ và dám làm, làm tới cùng dù kết quả có lệch khỏi mong đợi. Tất cả chúng ta, đều có thể làm được như vậy, hơn vậy, điều cốt lõi là cần có sự nỗ lực.

Xuân Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dap-an-de-thanh-cong-nam-trong-su-trai-nghiem-post1553906.tpo