'Đào tẩu' để 'ký sinh'

Ảo tưởng đến mê muội cuộc sống 'thiên đường' phía trời Tây, dẫu đã được nhắc nhở, giáo dục, thậm chí răn đe, trừng phạt nghiêm khắc nhưng vẫn có những đối tượng bất chấp tất cả, sẵn sàng phản bội lại đồng bào, Tổ quốc để thực thi mưu đồ đen tối, sống phận 'ký sinh'. Tất nhiên, từ xưa đến nay, kết cục của chúng chưa bao giờ tốt đẹp. Bớt đi được loại người này, âu cũng là may mắn cho đất nước, cộng đồng xã hội...

Trang Fanpage của các tổ chức phản động, chống phá đăng tải thông tin Nguyễn Tiến Trung “đào tẩu”.

Mấy hôm nay, các tổ chức phản động ở hải ngoại liên tục đăng tải trên Fanpage thông tin đối tượng Nguyễn Tiến Trung đã bỏ trốn đến Đức tị nạn chính trị. Theo giọng lưỡi của chúng, từ một kẻ vong nô phản quốc, chống phá chính quyền đã từng bị pháp luật trừng trị bỗng chốc biến thành người hùng, “nhà hoạt động vì nhân quyền, dân quyền”. Chẳng hiểu để chiều lòng những ông chủ đứng đằng sau giật dây với những lời hứa đường mật hão huyền hay đầu óc đã mụ mị vì ảo tưởng mà khi trả lời phỏng vấn của VOA Tiếng Việt, RFA, Nguyễn Tiến Trung đã tưởng tượng ra một cuộc “vượt thoát khỏi sự truy đuổi của an ninh Việt Nam”. Theo lời y: “Ngày thứ Sáu 18/8/2023, buổi sáng hôm đó khi tôi ra khỏi nhà tôi đi mua đồ ăn sáng, tôi đi bộ thì có các nhân viên an ninh mặc thường phục chặn tôi lại và họ... muốn đưa tôi lên đồn công an. Tôi đã từ chối. Sau khi cự cãi một hồi thì có đông người nữa trong quán cafe đầu ngõ nhà tôi bật dậy muốn bắt tôi, thì tôi mới chạy ngược về nhà tôi. Rất là may mắn tôi chạy thoát được. Bữa tối 18/8, tôi mới rời khỏi nhà tôi và tôi tìm cách đến Thái Lan, tìm đến trụ sở của cơ quan tị nạn LHQ để xin tị nạn. Rất là may mắn là sau gần 4 tháng, từ 18/8 đến ngày 14/12/2023, tôi đã đến được nước Đức để tị nạn chính trị...”.

Hơn 14 năm trước, ngày 7/7/2009, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1983, nguyên quán Hưng Hà, Thái Bình) về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (điều 88 Bộ luật hình sự).

Ngày 21/1/2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên án 7 năm tù đối với Nguyễn Tiến Trung. Tại phiên tòa, Nguyễn Tiến Trung nói: "Rất ăn năn, hối hận vì những việc làm vi phạm pháp luật của mình trong thời gian vừa qua. Do nhận thức sai, hành vi của bị cáo giờ đây không chỉ ảnh hưởng đến gia đình, cha mẹ, bạn bè mà còn chống lại Nhà nước và nhân dân Việt Nam...".

Trung khai: Trong thời gian học tập tại Pháp, Trung đã bị một số đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động chống Việt Nam ở nước ngoài lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước. Đến đầu tháng 5/2006, Trung thành lập tổ chức phản động có tên gọi “Tập hợp thanh niên dân chủ” với mục đích tập hợp lực lượng hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuối tháng 12/2006, Trung bắt đầu tham gia vào tổ chức “Đảng dân chủ Việt Nam” và được phân công vào “Ban thường vụ” các vấn đề của thanh niên. Trung đã lập các website của “Đảng dân chủ Việt Nam”, “Tập san dân chủ”, chỉnh sửa “Cương lĩnh, Điều lệ” của tổ chức phản động này; móc nối, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia vào tổ chức phản động “Tập hợp thanh niên dân chủ” và “Đảng dân chủ Việt Nam”.

Ngoài ra, Trung còn thừa nhận đã làm ra 64 tài liệu, trong đó có 50 tài liệu có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước và tàng trữ 13 tài liệu của các tổ chức phản động có nội dung tuyên truyền, lôi kéo người tham gia vào các tổ chức nói trên. Trước khi kết thúc phần xét hỏi, Trung còn tỏ vẻ thành khẩn thừa nhận “Vì tuổi trẻ “bồng bột”, nóng vội nên bị cáo mới có những sai lầm đáng tiếc này...".

Thụ án được hơn bốn năm, Trung được ra tù trước thời hạn. Những tưởng bản án nghiêm minh sẽ là bài học đắt giá giúp y hối cải quay về đường ngay nẻo chính làm lại cuộc đời, sống lương thiện nhưng ai ngờ vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi, phản quốc, hại dân. Chính y đã thừa nhận khi trả lời phỏng vấn của VOA Tiếng Việt: “Sau khi tôi ra tù năm 2014, tôi cũng đã hợp tác chặt chẽ với họ trong vấn đề báo cáo về tình trạng vi phạm dân quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên đó là một trong những lý do phía an ninh Việt Nam muốn tìm bắt tôi...”.

Quá say bả dân chủ, ảo tưởng cuộc sống thiên đường phía trời Tây, đặt chân đến Đức, Trung ba hoa: “Tôi sẽ tiếp tục công việc hoạt động dân chủ hóa Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi chọn thành phố Cologne của Đức. Đó là những kế hoạch tôi sắp tới và tôi sẽ tiếp tục công việc dân chủ hóa Việt Nam cũng như là bảo vệ nhân quyền, những việc mà tôi đã làm bao nhiêu năm nay rồi...”.

Chẳng ai tin vào miệng lưỡi kẻ giảo hoạt, tráo trở, đứng trước tòa thì nỉ non “ăn năn, hối hận”, ra tù lại ôm chân bè lũ phản động, giở trò chống phá. Chắc chắn chẳng có cuộc “truy đuổi của an ninh Việt Nam” nào, bởi lẽ không phải với kẻ bất tài vô tướng như Nguyễn Tiến Trung mà ngay cả những tổ chức có vũ trang đến tận răng đến Việt Nam mưu đồ bất chính đều hứng chịu thất bại nhục nhã. Bài học của tổ chức khủng bố Việt Tân mấy lần “Đông tiến”, các nhóm khủng bố kích động bạo loạn, lật đổ ở Tây Nguyên, Tây Bắc..., cũng như các đối tượng gây án chưa bao giờ chạy thoát khỏi sự trừng phạt của công lý, pháp luật Việt Nam. Nghiệp vụ của công an Việt Nam đến cả thế giới cũng thán phục thì cỡ như Trung thấm vào đâu mà đòi thoát khỏi sự truy đuổi. Nếu y vi phạm pháp luật đến mức phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam thì dù có mọc cánh cũng không thoát khỏi lưới pháp luật.

Quyết định phản bội lại Tổ quốc, bước chân sang tị nạn nơi đất khách quê người là y đã tự tay phá bỏ cánh cửa quay về đường ngay nẻo chính. Đội ngũ vong nô phản quốc từ Lê Chiêu Thống đến các nhà “dân chủ tự xưng” mới đây giờ lại thêm Nguyễn Tiến Trung với thân phận “ký sinh” thì kết cục nhục nhã đã được báo trước. Đối với Việt Nam, bớt đi một kẻ giảo ngôn, tráo trở, chuyên nghề chống phá âu cũng là cái may.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chinh-tri/dao-tau-de-ky-sinh/204197.htm