Đào đường, lộ ra ngôi mộ 1.800 năm của dũng sĩ 'chết 2 lần'

Hài cốt trong ngôi mộ 1.800 năm vừa được khai quật ở xứ Wales (Anh) gây bối rối cho các nhà khảo cổ bởi tư thế nằm cũng như các món đồ tùy táng kèm theo.

Ngôi mộ được phát hiện trên cánh đồng gần một ngôi biệt thự La Mã lâu đời và các chi tiết cho thấy đó là nơi an nghỉ của một nhân vật ưu tú vào thế kỷ thứ III hoặc IV trước Công Nguyên.

Được trang trí bằng một chiếc ghim bạc và một thanh kiếm, người đàn ông này có thể từng là một người lính La Mã, vốn được kính trọng trong xã hội. Tuy nhiên, khác với 3 ngôi mộ cùng thời được tìm thấy gần đó, người đàn ông này lại nằm úp mặt xuống đất.

Những chiếc đinh lớn gần cổ, lưng và bàn chân của anh ta là bằng chứng trêu ngươi rằng anh đã bị trói cho đến chết, theo Live Science.

Ngôi mộ gây hoang mang ở xứ Wales - Ảnh: RED RIVER ARCHAEOLOGY

Phân tích xương và răng của chiến binh cổ đại này cũng phát hiện một bệnh nhiễm trùng tai nghiêm trọng, điều có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta.

Nhóm phân tích dẫn đầu bởi TS Evan Chapman, người phụ trách khảo cổ học cấp cao tại bảo tàng xứ Wales Amgueddfa Cymru, cho biết người đàn ông nói trên mới chỉ 21-25 tuổi và cách chôn cất cho thấy anh ta có thể đã phải "chết hai lần".

Theo công ty khảo cổ Red River Archaeology, có thể liên quan đến tàn tích biệt thự Whitton Lodge gần đó, vốn được khai quật cách đây nửa thế kỷ.

Người ta đã tìm thấy ngôi mộ trên khi khảo sát khu vực nhằm phục vụ cho một dự án cải tạo đường gần thị trấn Barry, miền Nam xứ Wales.

Theo Anh Thư/Người lao động

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/dao-duong-lo-ra-ngoi-mo-1800-nam-cua-dung-si-chet-2-lan-1883136.html