Đạo diễn Mai Thanh Tùng chưa vơi cạn ý tưởng với 'Ơn nghĩa sinh thành'

Đạo diễn Mai Thanh Tùng chia sẻ, mỗi năm ê-kíp chúng tôi đều mang đến 'Ơn nghĩa sinh thành' một câu chuyện âm nhạc kể về tình cha nghĩa mẹ.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) trong buổi họp báo 'Ơn nghĩa sinh thành'.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) trong buổi họp báo 'Ơn nghĩa sinh thành'.

“Tôi là người luôn có những ý tưởng sáng tạo nên dù “Ơn nghĩa sinh thành” đã được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, nhưng mỗi năm đều là món quà nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan dâng lên đấng sinh thành”, đạo diễn Mai Thanh Tùng xúc động bày tỏ khi trả lời phỏng vấn của Báo Giáo dục và Thời đại.

Hiền Thục, Tùng Dương cùng ngợi ca “Ơn nghĩa sinh thành”

- Đã là năm thứ 6 làm đạo diễn chương trình nghệ thuật mùa Vu lan “Ơn nghĩa sinh thành”, anh có lo ngại sẽ bị rập khuôn không?

Đạo diễn Mai Thanh Tùng: Tôi là người luôn có những ý tưởng sáng tạo nên dù “Ơn nghĩa sinh thành” được tổ chức từ năm 2017 đến nay do tôi nắm giữ bản quyền kiêm đạo diễn đều cố gắng thay đổi, mỗi năm một khác lạ để đem đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật Vu lan báo hiếu ấn tượng và ý nghĩa nhất.

- “Ơn nghĩa sinh thành 2023” sẽ có điểm nhấn gì đặc biệt?

Mỗi năm, ê-kíp chúng tôi đều mang đến “Ơn nghĩa sinh thành” một câu chuyện âm nhạc kể về tình cha nghĩa mẹ. Năm nay, với 3 chương: Chương 1 sẽ đưa khán giả đến với không gian của “Mùa hiếu hạnh” với giọng đọc truyền cảm của NSƯT Lê Chức.

Chương 2 sẽ gồm các ca khúc: Lòng mẹ, Cha già rồi đúng không, Ca dao mẹ, Mẹ yêu con, Cha và con, Ước mơ của mẹ, Nơi ấy có cha... Đó là câu chuyện xúc động ca ngợi công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, những việc hiếu nghĩa con cái cần làm để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

Chương 3 truyền đi thông điệp: Cha mẹ là người cho ta cuộc sống, dạy ta những bước đi đầu tiên trong đời và cũng là người sẵn sàng đón nhận ta khi vấp ngã. Chương này sẽ có các tiết mục: Con nợ mẹ, Nhật ký của mẹ, Tiếng gọi mẹ cha, Ơn nghĩa sinh thành...

Đặc biệt, tiểu phẩm “Báo hiếu” do các diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn đề cập đến tình trạng rất đáng lên án trong xã hội, đó là đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

Thông qua tiểu phẩm này, những người thực hiện chương trình muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo nghĩa, tình cảm gia đình để mỗi người xem sẽ rút ra những bài học cho riêng mình.

Bên cạnh đó, ngoài các ca sĩ: Tùng Dương, Quang Dũng, Minh Quân, Ngọc Ký, Thu Thủy, Lê Anh, Lê Trang… năm nay chúng tôi có mời thêm ca sĩ Hiền Thục - người nổi tiếng với ca khúc “Nhật ký của mẹ” sẽ thể hiện trên sân khấu “Ơn nghĩa sinh thành”.

- Hiện tại, Hiền Thục đang sống ở Mỹ, việc mời cô ấy tham gia biểu diễn có “làm khó” anh không?

Hiền Thục là một ca sĩ tình cảm, mỗi ca khúc cô ấy thể hiện đều có chất tình rất riêng. Những năm trước tôi cũng đã liên hệ mời Hiền Thục nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên đành lỡ hẹn. Năm nay, khi nhận được lời mời, Hiền Thục bày tỏ sẵn sàng tham dự, dù ở Mỹ hay ở Việt Nam cô đều dành nhiệt huyết và ưu tiên để tham gia chương trình ý nghĩa này.

- Việc mời NSƯT Lê Chức tham gia với vai trò cố vấn có phải một điểm mới của “Ơn nghĩa sinh thành” 2 năm nay không?

NSƯT Lê Chức là người thầy, là cây đa cây đề trong làng nghệ thuật, đặc biệt là giọng đọc hiếm có khó tìm. Hai năm nay nhờ có sự “yểm trợ” của thầy nên quả thực tôi có thêm rất nhiều cảm xúc trong sáng tạo chương trình.

Niềm day dứt khôn nguôi với cha mẹ trong quá khứ

Đạo diễn Mai Thanh Tùng.

Đạo diễn Mai Thanh Tùng.

- Nghe nói đạo diễn Mai Thanh Tùng có hai nỗi day dứt với cha mẹ nên dù “Ơn nghĩa sinh thành” hay mỗi chương trình mùa Vu lan của anh đều luôn đau đáu nỗi niềm tiếc vọng?

Tôi trưởng thành từ một gia đình nghèo khó. Rồi một ngày bố đổ bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ. Tôi nhớ một năm Tết đến Xuân về, khi các gia đình có thịt treo trong nhà thì nhà tôi không có gì.

Bố tôi khi đó cũng yếu đi nhiều vẫn phải đạp chiếc xe lọc cọc xuống nhà anh chị em ở huyện và được họ cho cân thịt. Ông treo thịt ở ghi đông xe để về cùng vợ con ăn Tết. Nhưng trên đường gió to, cả bố và xe đạp bị ngã xuống cống nước.

Ông về nhà với một bên mặt sưng tím rất to. Tôi khi đó còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nên cứ thế nhìn bố và cười. Giờ mỗi khi nhớ lại cảm xúc ấy lại nghẹn nghẹn dâng lên trong tôi. Nghẹn ngào và day dứt mãi!

Còn mẹ tôi, là người mà tôi có nhiều kỷ niệm hơn. Căn nhà tường đất, lợp mái rạ được bà ngoại cho gia đình tôi tại vùng ven biển Nam Định khiến tôi nhớ những đêm cùng mẹ đi bắt cua biển.

Những năm ấy, mùa Đông rất lạnh, cả gia đình phải nằm trên ổ rơm, đắp hai cái chăn lên người mà vẫn còn co ro, buốt giá. Thế mà đều như vắt tranh, cứ 6 giờ chiều hàng ngày, cậu bé lớp 9 đang ở tuổi ăn tuổi lớn là tôi lại lóc cóc theo mẹ ra biển ngâm mình dưới nước bắt cua, bắt cá để 6 giờ sáng hôm sau đem bán trong buổi chợ sáng.

Nhưng có một niềm ân hận cho đến tận bây giờ là khi mẹ mất tôi không có mặt ở nhà. Khi đó, tôi đi công tác Sài Gòn và không trở về kịp để gặp mẹ lần cuối. Khi đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định thì bố mẹ lại không còn nữa. Muốn báo đáp, phụng dưỡng thì đều không thể. Đó là những điều tôi day dứt mãi không nguôi.

- Được biết, hai năm trước anh thực hiện nhiều dự án cá nhân như ra mắt MV… nhưng gần đây khán giả chỉ thấy anh bận chạy show truyền hình thôi?

Tôi vẫn đam mê sáng tác nhưng chỉ là không thể hiện hoặc công bố tác phẩm mới thôi. Trước đó tôi có ngẫu hứng thực hiện MV “Tiếng gọi mẹ cha”. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng tôi tự nhận rằng bản thân rất hiếm khi hát, thậm chí không biết hát, vì tôi không phải ca sĩ.

Tuy nhiên, ca khúc này nói lên cuộc đời của tôi cũng như nhiều người nên tôi liều hát. Tôi vẫn sẽ hát thật to tiếng lòng của mình thông qua bài hát do chính mình sáng tác. Được trải lòng mình qua lời ca, giai điệu cũng giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ thương cha mẹ.

Còn hiện tại, tôi quả thực đang nhận được nhiều dự án quốc gia về lễ hội như: Tổng đạo diễn Festival Chí Linh 2023, Linh thiêng nguồn cội - Đất Phật chùa Keo, Gala Tết quê hương... đều là chương trình truyền hình trực tiếp. Tôi gần như kín lịch nên không còn thời gian thực hiện dự án cá nhân nữa. Chưa kể tôi còn một mình chăm các con nhỏ.

- Xin cảm ơn đạo diễn Mai Thanh Tùng!

Mai Thanh Tùng (SN 1980 tại Nam Định) được biết đến với nhiều MV như: “Đường đến ngày vinh quang” phát sóng trong trận bóng lịch sử “Thường Châu tuyết trắng”; “Tự hào Việt Nam” đồng hành cùng Bộ Y tế trong thời kỳ đại dịch Covid-19; đặc biệt là MV Tết “Việt Nam rạng rỡ hoan ca” với sự tham gia của 1.000 nghệ sĩ, bác sĩ, chiến sĩ…

Hà Lan (thực hiện)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dao-dien-mai-thanh-tung-chua-voi-can-y-tuong-voi-on-nghia-sinh-thanh-post651440.html