'Đạo chích' chuyên đập kính xe ô tô trộm tài sản lĩnh án

Để có tiền chi tiêu cá nhân, Năm sắm công cụ hỗ trợ và đêm đến thường xuyên phóng xe máy đi rình mò những chiếc ô tô không có người trông coi để đập cửa kính, lấy cắp tài sản bên trong.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Vương Văn Năm (SN 1998, trú ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. Năm là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản trong ô tô trên địa bàn TP Hà Nội, Bắc Ninh.

Vương Văn Năm bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Năm là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thuê trọ tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, đầu tháng 1/2023, Năm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác bằng cách lợi dụng thời điểm ban đêm vắng người, trộm tài sản trong những xe ô tô đỗ ở đường không có người trông coi, quản lý.

Thực hiện tội phạm, khoảng 3h ngày 4/1/2023, Vương Văn Năm mang theo chiếc cờ lê 17 bằng kim loại màu trắng, điều khiển xe máy đi từ phòng trọ đến các tuyến phố ở quận Long Biên (Hà Nội).

Khi đến đoạn đường trước số nhà 34, phố Gia Thượng, phường Ngọc Thụy, Năm nhìn thấy chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry màu đen của anh Nguyễn Văn Tr (SN 1985, ở quận Long Biên, Hà Nội) đỗ ở lòng đường. Đối tượng quan sát xung quanh thấy không có người qua lại, đã dùng cờ lê mang theo đập vỡ cửa kính phía sau bên phải xe ô tô, trộm ba lô màu đen để ở hàng ghế sau, rồi lên xe máy bỏ đi.

Khi gần về đến phòng trọ, Năm dừng xe, kiểm tra bên trong ba lô, thấy có 1 máy tính bảng iPad Pro, 1 điện thoại iPhone XS Max màu đen, 1 điện thoại iPhone X màu đen, 1 điện thoại Hope màu đen và 1 máy phiên dịch cầm tay màu đen. Do không biết tính năng sử dụng nên Năm vứt máy phiên dịch và ba lô ở dọc đường.

Sau đó, Năm đã bán chiếc máy tính bảng iPad tại một cửa hàng điện thoại trên đường Cầu Giấy với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Năm đã chi tiêu cá nhân hết.

Đến 4/1/2023, anh Nguyễn Văn Tr phát hiện bị mất tài sản, đã được đến Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên trình báo... Theo kết luận định giá tài sản, tổng tài sản Năm trộm cắp của anh Tr là gần 38 triệu đồng và hủy hoại cửa kính ô tô có giá trị hơn 4,4 triệu đồng.

Không chỉ trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội, Năm còn sang tận tỉnh Bắc Ninh để trộm cắp. Cụ thể, rạng sáng 18/1/2023, đối tượng điều khiển xe máy, đi từ phòng trọ đến khu vực thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, Năm nhìn thấy ô tô nhãn hiệu Chevrolet Cruze của anh Bạch Quý C (SN 1976, ở Bắc Ninh) đỗ trên vỉa hè.

Năm quan sát xung quanh không có người qua lại, không ai trông giữ xe, nên đi đến dùng cờ lê đập vỡ cửa kính phía sau, bên trái xe ô tô, lấy đi 1 balo màu đen, bên trong có 1 máy tính nhãn hiệu ASUS rồi bỏ đi.

Theo Kết luận định giá tài sản, chiếc máy tính Năm trộm của anh C trị giá 8 triệu đồng, cửa kính phía sau bị Năm hủy hoại trị giá 1,2 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ 4/1/2023 đến ngày 18/1/2023, Năm đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản trên địa bàn TP Hà Nội, Bắc Ninh. Tổng giá trị tài sản Năm chiếm đoạt của 5 vụ là hơn 72 triệu đồng, hủy hoại tài sản trị giá hơn 21 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Năm thừa nhận hành vi của mình. Ngoài ra, Năm khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản khác vào tháng 10 và tháng 11/2022 trên địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh và đăng thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa xác định được bị hại. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan và chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vương Văn Năm 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và 18 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản"; tổng hợp hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dao-chich-chuyen-dap-kinh-xe-o-to-trom-tai-san-linh-an-post543810.antd