Daniela Nguyễn Thu Mây - Tôi là một người con gái Việt Nam

Chỉ lọt vào top 15 chung cuộc, Daniela Nguyễn Thu Mây là điều đáng tiếc nhất với những ai theo dõi cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 vừa qua.

Xinh đẹp, cư xử khéo léo, sở hữu gương mặt khá Tây nhưng lại rất đằm thắm cùng nụ cười trong sáng, Thu Mây dường như đã chiếm trọn tình cảm của mọi người. Người đẹp với giải thưởng gương mặt khả ái này đã trở về với nếp sống bình dị của mình. Nhưng những kỉ niệm mà Thu Mây có được tại cuộc thi mãi mãi là những ấn tượng không thể phai mờ. Sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng vốn tiếng Việt của bạn cũng rất tốt. Bạn học hỏi tiếng Việt từ đâu? Tôi sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc. Người dạy tôi nói tiếng Việt chính là bố của tôi. Ngoài những lúc đi học thì khi về nhà tôi luôn dùng tiếng Việt để nói chuyện với bố và người quen. Tôi cũng học thêm tiếng Việt trên mạng, những bộ phim Việt Nam mà tôi được xem cũng góp phần làm tăng vốn tiếng Việt của tôi rất nhiều. Sau một thời gian lưu trú tại Việt Nam để tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010, bạn có cảm xúc gì khi về thăm lại quê hương? Đây là sự kiện lớn mà tôi sẽ ghi nhớ mãi. Quê hương mình phong cảnh rất đẹp. Tôi đã được làm quen và đón nhận những tình cảm chân thành của các bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi đều có điểm giống nhau với dòng máu Việt đang chảy trong người. Sau cuộc thi, Mây đã rút ra cho mình những gì? Điều gì đã gây ấn tượng cho Mây khi đến với cuộc thi này? Tham gia cuộc thi đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều, tôi biết cách thể hiện bản thân để có thể tỏa sáng. Sự quan tâm chu đáo của ban tổ chức, tất cả các anh chị đã giúp đỡ tôi trong mọi lĩnh vực để hoàn thành tốt cuộc thi. Đây là cuộc thi có quy mô lớn, tôi đã rất cảm động trước sự cổ vũ, động viên của tất cả khán giả trên cả nước đã dành cho tôi. Bạn sáng tác thơ rất hay, nhất là những bài thơ về Việt Nam, sống ở nước ngoài từ nhỏ, bạn có thể cho biết cảm hứng để bạn sáng tác những bài thơ ấy? Khi còn ở nước ngoài, cảm xúc về Việt Nam là những nỗi nhớ nhung chập chờn trong tiềm thức. Nhưng khi đặt chân về Việt Nam, tình yêu ấy hiện hữu và ùa về dào dạt. Và đó cũng là những tình cảm mà tôi đã đặt vào bài thơ “Nỗi nhớ” trong phần thi tài năng của mình. Với những địa danh của Việt Nam, như chợ Bến Thành, Hà Nội, hồ Gươm, bạn đã hình dung nó trong đầu như thế? Bạn đã từng được đi thăm những thắng cảnh đó? Qua mỗi kì nghỉ phép, tôi đã được đi tham quan các phong cảnh như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, TP.HCM, Đà Lạt. Những chuyến đi ấy đã giúp tôi giữ lại trong mình những cảm xúc khó tả về quê hương của mình. Trong bài thơ “Nỗi nhớ” của bạn trong phần thi tài năng có dòng sông Hồng và dãy Trường Sơn. Tại sao bạn lại mang hai hình ảnh này đem vào bài thơ, chắc hẳn nó có nhiều ấn tượng với bạn? Sông Hồng chảy qua Hà Nội, nơi bố tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tình cảm mà tôi đối với quê hương không bao giờ cạn như nước sông Hồng. Còn Trường Sơn là dãy núi cao mà trong cuộc kháng chiến, bộ đội ta phải vượt qua để chiến đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Bạn về Việt Nam tham gia Hoa hậu thế giới người Việt có gia đình bên cạnh? Ai là người động viên bạn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi? Tôi về Việt Nam thi một mình nhưng tôi đã nhận được sự cổ vũ của bố, ông bà và tất cả người thân. Gia đình luôn động viên và bên cạnh tôi. Ngoài ra sự cổ vũ về tinh thần của các bạn độc quả báo đài theo dõi cuộc thi cũng là nguồn động viên rất lớn với tôi. Bạn có hài lòng với kết quả mình đạt được tại cuộc thi này? Tôi rất vui và cảm thấy hài lòng với thành quả mà mình đã đạt được. Tôi vui nhất khi được lọt vào top 5 Người đẹp áo dài, điều đó đã khẳng định, tôi là một người con gái Việt Nam. Được biết, bố là người ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất. Bạn có thể chia sẻ đôi điều về ông? Bố là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của tôi. Bố đã dạy tôi từ những bước chập chững đầu đời, đã dạy tôi về phong tục tập quán của người Việt, bố luôn bên cạnh tôi từ lúc nhỏ cho đến khi khôn lớn. Tôi rất cảm ơn bố về sự hi sinh và tình yêu mà ông đã dành cho tôi. Xin cảm ơn Thu Mây rất nhiều!

Nguồn Xinhxinh.com.vn: http://xinhxinh.com.vn/chuyen-cua-sao/61326/daniela-nguyen-thu-may-toi-la-mot-nguoi-con-gai-viet-nam.xinh