Đánh chết người vì bực tức "thằng kia chạy xe nhanh"

(NLĐO) - Đường chạy xe mô tô rất nhanh qua chỗ Vương đang ngồi nhậu nên Vương rất bực. Vì vậy, khi thấy đối phương bước vào quán nhậu, hung thủ đã dùng gậy tre đánh chết người.

Ngày 27-8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Đức Vương (tức Cu Mi, SN 1985, trú tại Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị) 16 năm tù về tội “ Giết người ”.

Theo tài liệu điều tra, tối 28-9-2013, Trần Đức Vương và Phùng Tấn Tý ngồi uống bia tại quán thì thấy Hồ Viết Đường chạy xe môtô rất nhanh nên cả hai tỏ ra bực tức. Một lúc sau, Đường cùng hai người khác cũng đến quán bà Lan uống bia. Thấy vậy, Vương và Tý liền thủ sẵn hung khí trong tay để “hỏi tội” Đường.

Mặc dù Đường đã xin lỗi Vương và Tý nhưng hai bên vẫn xảy ra ẩu đả . Vương cầm gậy tre đánh vào bả vai rồi tiếp tục đánh vào vùng thái dương Đường. Mặc dù đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Đường đã tử vong ngay sau đó vì những cú đánh chết người .

Tại phiên tòa, Vương thú nhận do trong người có hơi men nên không kiềm chế được, lỡ tay đánh chết người.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/danh-chet-nguoi-vi-buc-tuc-thang-kia-chay-xe-nhanh-20140827154537142.htm