Đặng Công Tuấn Mạnh: Chàng thủ khoa điển trai, đa tài của ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Đặng Công Tuấn Mạnh là thủ khoa Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai, đa tài.

Chàng thủ khoa có nhiều huy chương võ thuật

Đặng Công Tuấn Mạnh (1994) là sinh viên lớp B1- D2A, chuyên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (CAND).

Năm học vừa qua, Mạnh trở thành thủ khoa đầu ra của trường với tấm bằng Giỏi. Chàng trai Bắc Ninh này rất vui và tự hào khi kết quả học tập toàn khóa đạt 8,9 điểm và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

“Mình rất vui và vinh dự khi được Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến (Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND) gắn quân hàm lên vai. Tuy vậy, mình cũng thấy có chút lo lắng vì nhiệm vụ đặt ra trước mắt là phải hoàn thành tốt mọi công việc được giao để xứng đáng với danh hiệu cao quý này”, Mạnh bộc bạch.

 Năm thứ nhất, Mạnh là học viên duy nhất đạt danh hiệu học viên Giỏi.

Năm thứ nhất, Mạnh là học viên duy nhất đạt danh hiệu học viên Giỏi.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà có 2 anh em, Mạnh là anh trai cả. Vì gia đình không mấy khá giả và để tăng thu nhập, bố mẹ cậu còn làm thêm nghề xây dựng.

Ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế giảng đường, Mạnh đã chứng tỏ năng lực của mình trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa. Sự năng động, nhiệt tình cùng tài năng của Mạnh đã giành được tình cảm mến mộ từ thầy cô, bạn bè và được gọi với biệt danh “Anh cờ đỏ đẹp trai”. Đó là lý do cậu được các thành viên trong lớp và giáo viên chủ nhiệm B1- D2A bầu làm Tiểu đội phó, Bí thư Chi bộ.

Nam sinh điển trai Tuấn Mạnh chia sẻ: “Thời gian đầu mới vào học tại đây, mình cảm thấy còn lạ lẫm, không quen với môi trường sống tập thể và những quy định trong sinh hoạt, học tập. Phải dậy sớm, tập điều lệnh, tập võ thuật dưới trời nắng, mình thấy mệt mỏi. Nhưng đã quyết định lựa chọn ngành công an làm môi trường rèn luyện, phát triển, mình rất hiểu những khó khăn, vất vả mà bản thân phải đối mặt và phải nỗ lực hết mình để vượt qua thử thách".

Đến bây giờ, những khó khăn trong 5 năm học tại Đại học kỹ thuật – Hậu cần CAND trở thành kỷ niệm đẹp không bao giờ quên với Mạnh.

Không chỉ học giỏi, Mạnh còn được biết đến là một nam sinh đam mê võ thuật, liên tục giật huy chương tại nhiều giải đấu thể thao.

Ngay từ năm học lớp 10, Mạnh đã theo học võ Karatedo. Đến năm lớp 11 và 12, Mạnh học võ cổ truyền. Khi vào đại học, cậu lại học Taekwondo và võ ngành.

Từ những năm học cấp III, Mạnh đã là thành viên không thể thiếu trong các hội thao tỉnh Bắc Ninh.

Mạnh tâm sự: “Tập võ sẽ không thể tránh khỏi những chấn thương như bong gân, đổ máu. Nhất là võ thuật ứng dụng, nhiều lần mình bị chảy máu ngay tại buổi tập. Tuy vậy, võ thuật giúp mình hoàn thiện được những kỹ năng mềm, trở nên năng động, hoạt bát hơn. Học võ giúp nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân, thuận lợi cho học tập cũng như công tác sau này”.

Thời gian đầu mới vào học tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, do chưa có câu lạc bộ võ thuật, Mạnh đã cùng các học viên khác họp lại với nhau để tập võ. Sau này, khi trường thành lập nhiều câu lạc bộ, cậu đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ An toàn thông tin.

Với tài năng võ thuật, ngay từ năm thứ nhất đại học, Mạnh đã được chọn tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường.

Mơ ước trở thành chuyên gia an ninh mạng

Khi đậu vào trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, Mạnh đã lựa chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) vì mê tin học và muốn đối đấu với tội phạm mạng.

Theo Mạnh, học tin phải có đam mê và thiếu đam mê thì dù giỏi đến mấy cũng khó thành công.

Nam sinh điển trai này chia sẻ: “Mình nhớ mãi kỷ niệm cả phòng ngồi lại với nhau. Khi đó, các bạn thống nhất cùng học gõ chữ bằng 10 ngón tay, ai gõ chậm hơn sẽ bị phạt. Cứ như vậy, các bạn ngồi học gõ chữ vào lúc rảnh. Khoảng thời gian đó rất vui khi cả phòng luôn râm ran tiếng cười”.

Các hoạt động của Bộ Công an hay nhà trường phát động, Tuấn Mạnh (thứ 3 từ trái sang) luôn tham gia thi đấu.

“Anh cờ đỏ đẹp trai” này mơ ước trở thành chuyên gia An ninh mạng. "Đó có thể là một chặng đường dài, tuy nhiên, mình thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để đạt được ước mơ đó”, Mạnh vui vẻ nói.

Nụ cười tươi của Mạnh trong ngày tốt nghiệp.

Điển trai, tài năng, Đặng Công Tuấn Mạnh được thầy cô, bạn bè yêu quý. Đặc biệt, ở trường, Mạnh luôn trở thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh.

Thượng úy Bùi Thanh Liêm (giáo viên chủ nhiệm lớp B1- D2A) cho biết, Mạnh có tính cách vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập.

“Ngay từ khi bước chân vào trường, Mạnh đã xác định được động cơ học tập đúng đắn, nên kết quả học tập rất cao ngay từ năm đầu. Hy vọng thủ khoa Tuấn Mạnh sẽ trở thành chiến sỹ công an được nhân dân tin tưởng và yêu quý”.

Thành tích nổi bật của thủ khoa điển trai Đặng Công Tuấn Mạnh:

Giải nhì cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Giải ba học phần Olympic Toán trong kỳ thi học sinh giỏi.

Giải nhì cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin 2015”.

Giải Nhì cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin 2016”.

Giải nhất cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Nhận bằng khen và giấy khen cho danh hiệu học viên xuất sắc năm học 2015-2016 và 2016 – 2017 và danh hiệu học viên giỏi năm học 2012 - 2013, 2013-2014 và 2014 - 2015...

Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị CAND về học viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt giai đoạn 2013-2015.

Giải ba liên hoan võ thuật thanh niên CAND năm học 2012 - 2013.

Giải nhì “Đoàn viên thanh lịch trong tháng thanh niên Việt Nam 2014”.

Giải ba “Hội thi CAND làm theo lời Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Giải Nhất tập thể “Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ I - cấp trường”.

Giải Nhất toàn đoàn “Giải vô địch võ thuật ứng dụng CAND năm 2015”.

Giải Nhất tập thể “Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2015 - 2016”.

Lưu Ly (Ảnh: NVCC)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/dang-cong-tuan-manh-chang-thu-khoa-dien-trai-da-tai-cua-dh-ky-thuat-hau-can-cand-d341876.html