Đàn ông Zimbabwe sợ… bị hiếp dâm!

Những người đàn ông Zimbabwe giờ đây luôn phải đề cao cảnh giác mỗi khi phải ra ngoài. Họ thường chọn những phương tiện giao thông công cộng hoặc thà cuốc bộ chứ nhất định không dám đi nhờ xe của những người phụ nữ vì… sợ bị cưỡng hiếp giữa ban ngày!

Nhóm nữ quái Rosemary Chakwizira, Sophie Nhokwara và Netsai Nhokwara rời tòa án. Ảnh: DM

Những ngày cuối tháng 11/2011, Tòa án thủ đô Harare của Zimbabwe mở phiên điều trần về một vụ việc khá đặc biệt, trong đó 3 nghi phạm Rosemary Chakwizira (24 tuổi), Sophie Nhokwara (26 tuổi) và Netsai Nhokwara (24 tuổi) bị cáo buộc đã hiếp dâm và cướp tinh trùng của một người đàn ông được họ cho đi nhờ xe.

Nhóm nghi phạm này bị bắt giữ đầu tháng 11/2011 khi cảnh sát trong lúc giải quyết một vụ va chạm giao thông đã tình cờ phát hiện 31 chiếc bao cao su đã qua sử dụng trên xe của họ.

Tuy nhiên, vì luật pháp Zimbabwe không công nhận hành vi phụ nữ hiếp dâm đàn ông nên tòa án đã quyết định truy tố 3 “nữ quái” về 17 tội danh tấn công ở mức độ nghiêm trọng. Nhưng cả 3 đều chối bỏ các cáo buộc, khăng khăng rằng mình là gái mại dâm và “quá bận rộn” để vứt bỏ những chiếc bao cao su đã bị cảnh sát tịch thu.

Phiên tòa xét xử nhóm bị cáo nói trên được dư luận Zimbabwe đặc biệt quan tâm bởi kể từ năm 2009, hàng loạt các vụ hiếp dâm, cướp tinh dịch mà nạn nhân là nam giới đã được trình báo lên cơ quan chức năng. Và sau khi nhóm nghi phạm nói trên bị bắt giữ thì các trường hợp tương tự vẫn không hề giảm với 17 vụ việc được ghi nhận trong vòng 3 tháng qua.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Gweru Andrew Phiri cho hay, họ tin rằng những nghi phạm trên chỉ là những mắt xích nhỏ trong một băng nhóm có phạm vi hoạt động trên toàn quốc. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ nhiều thị trấn và tỉnh thành trên toàn quốc về các vụ việc tương tự” – ông Phiri nói và kêu gọi các nhân chứng đứng ra tố cáo thủ phạm.

Theo các báo cáo đó, những băng nhóm phụ nữ xinh đẹp thường mời chào những người đàn ông đi nhờ xe và sau đó ép họ quan hệ tình dục để lấy tinh trùng, bán lại cho các đối tượng có nhu cầu mua để thực hiện các nghi lễ cúng bái kỳ quái…

Một số nạn nhân khai báo họ đã bị chuốc thuốc, bị gí súng vào đầu hoặc thậm chí bị lôi cả một con rắn còn sống ra để đe dọa và ép quan hệ tình dục. “Chúng tôi vẫn chưa có con số chính xác các vụ việc như vậy” – người phát ngôn cảnh sát Zimbabwe Wayne Bvudzijena nói.

Dù chưa thể xác nhận nhưng theo nhiều nguồn tin, tinh trùng bị những nữ quái này cướp đi để phục vụ cho các nghi thức tôn giáo (hay còn gọi là “juju”) để cầu mong sự giàu có, làm ăn thuận lợi hoặc thậm chí là để ngăn chặn các hoạt động phạm pháp bị lật tẩy! Các nhà nghiên cứu cũng không thể giải thích lý do tại sau lại phải sử dụng tinh trùng lấy được từ những người lạ.

“Đây thực sự là một vấn đề tâm linh khó giải thích. Chúng ta chỉ có thể biết chắc rằng tinh trùng cướp được được sử dụng cho các nghi thức cúng tế” – ông Watch Ruparanganda - một nhà nghiên cứu xã hội tại đại học Zimbabwe cho biết.

Ông Ruparanganda cũng nói rằng ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện tinh dịch có thể trở thành một mặt hàng giao dịch khi làm nghiên cứu cho luận án tiến sỹ 7 năm trước. Ở thời điểm đó, ông được nhiều thanh niên đường phố nói rằng họ được những doanh nhân giàu có mua quần áo và cho tiền để đến khách sạn, quan hệ với gái mại dâm để đổi lấy tinh dịch!

Những thông tin này có thể là kỳ quái đối với thế giới nhưng lại đang là nỗi ám ảnh có thực với nhiều người đàn ông Zimbabwe. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, một trong những người được cho là nạn nhân của các “nữ quái” đã trình bày về khoảnh khắc hãi hùng mà anh phải trải qua sau khi được nhóm 3 người phụ nữ nói trên cho đi nhờ xe ở Harare.

“Một người phụ nữ đã té nước vào mặt tôi và tiêm cho tôi một thứ gì đó khiến tôi ham muốn tình dục mạnh mẽ” – nạn nhân xin được giấu tên kể lại. “Sau đó, họ dừng xe và buộc tôi quan hệ tình dục với mỗi người đến vài lần và có dùng bao cao su. Khi đã “xong việc”, họ vứt tôi trong một bụi rậm trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn” – nạn nhân kể.

“Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng. Sau khi tôi kể chuyện với vợ, cô ấy đã bỏ đi cùng 3 đứa con” – nạn nhân nói và cho biết anh thậm chí còn có ý định tự tử.

Một phụ nữ trẻ tên Susan Dhliwayo thì kể lại câu chuyện xảy ra vài ngày trước khiến cô choáng váng. Cô gái 19 tuổi khi đó đang lái xe trên đường cao tốc thì gặp một nhóm đàn ông vẫy xe đi nhờ. Dhliwayo đã dừng xe lại và kéo kính xuống để mời những người đàn ông này lên.

Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy người điều khiển xe là phụ nữ thì đám người này lắc đầu quầy quậy. “Chúng tôi không thể đi với cô được vì chúng tôi không tin được cô” – những người này nói thẳng với Dhliwayo. “Những người đàn ông bây giờ quay ra sợ tất cả phụ nữ” – cô gái nói. Một nam thanh niên 26 tuổi thì tỏ ra hài hước: “Tất nhiên là chúng tôi sợ rồi. Kể cả cô ta là một bà lão thì chúng tôi cũng không dám”!

Tuệ Minh (Theo BBC, AFP)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/chuyen-la/201203/dan-ong-Zimbabwe-so-bi-hiep-dam-2065141/