Đàn ông yêu phụ nữ đẹp, phụ nữ lại yêu người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn

Chỉ có thể mong mỏi một chàng trai, vì mình, vì thương yêu mình sẵn sàng chịu khó khăn, có thể buông có thể bỏ chỉ là hi vọng mang đến hạnh phúc cho người mà mình gắn bó...

Có lẽ mọi người sẽ hình dung ra ngay hình dáng một chàng trai hoàn mĩ đầy ấn tượng để đạt cho hình ảnh nửa kia trong mơ của mình. Cũng có thể sẽ hiện ra chàng trai mà bạn đang thầm ngưỡng mộ hay người mà bạn đang cùng kề vai chắp cánh. Nhưng thực ra là tôi đang nói về một chàng trai. Một chàng trai vượt qua cái nhìn bề ngoài để đủ dành từ mà ca ngợi cho người mà đại đa số chúng ta đang mơ, chàng trai nên dành cho những cô gái nên yêu.

Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu dẫu đang ở phương diện nào, lứa tuổi nào cũng là sẽ mang một hình hài khác nhau. Dĩ nhiên sau tuổi lại mơ mộng càng khác, như là tình yêu của bậc trưởng bối chẳng hạn. Có người còn cười khi nhìn thấy những hình ảnh kề vai cưng nựng khi những người mà chúng ta tưởng như đã quá trưởng thành, quá chín chắn khi đi qua bao nhiêu chặng đường dài đó lại còn có thể dành cho nhau bao tình cảm mặn nồng...

Phụ nữ lại yêu người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn...

Chỉ là họ thể hiện, họ yêu thương nhau bằng nhưng hành động, bằng những lời nói mà chỉ đối phương mới có thể hiểu. Đó lại là thứ tình yêu đã trải qua bao gian truân. Là thứ tình yêu mà trước đó hay là bây giờ bạn đang mơ nhưng lại chưa chắc tận hưởng hay nhìn thấy được ấy. Là tình yêu mà những đứa con như chúng ta ngồi đây, dù có chưa hiểu nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ. Là cuộc sống họ đang dành cho nhau, ở bên nhau để khẳng định thời gian hay khó khăn cũng không thể khiến họ xa nhau. Ở cạnh nhau là điều họ khẳng định.

Ở cái tuổi lưng chừng yêu, lưng chừng tiến tới như tôi. Để nói ra được nhưng lời như vậy có thể mang nhiều ý hoài niệm hơn là phủ định. Bởi có thể tôi chưa trải qua, nhưng lại mang nhiều ý tìm kiếm hơn là thừa nhận. Phải, tôi đã yêu, đã từng mang nhiều ảo tưởng hơn. Cũng trải qua nhiều mất mát. Thực ra đây không nên là nơi trải lòng bởi nó không thuộc về số đông nhưng lại là nơi tôi có thể diễn tả cho các bạn hiểu điều tôi mong ở chàng trai mà tôi muốn yêu, muốn cùng nhau già đi trên từng chặng đường sau này nữa.

Phụ nữ lại yêu người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn.

Ở cái thời đại đồng tiền đi trước, tình yêu biến thành những hình dáng khó coi. Tình cảm lại được mang ra mà đánh giá này. Thực tìm một người thương từ thật tâm lại khó hơn nữa. Nó thay đổi cái mẫu hình lí tưởng theo một hướng đầy đủ, thoải mài hơn khi người bạn nên yêu lại là một chàng trai đủ điều kiện, hay nói cách khác là đủ mang lại cho bạn một cuộc sốngbiếnkhó khăn thànhđiều đơn giản. Là đủ sức bao bọc, che chở cho mình. Điều này có mang nhiều hơn tính thực dụng, nhưng nên đặt mình vào khía cạnh của các bạn nữ, cánh mày râu có thể hiểu đơn giản hơn là bạn sẽ ở bên người mang cho bạn cảm giác an toàn hơn hay là một nơi chỉ nhưng điều nhỏ nhặt cũng ảnh hưởng cho cảm xúc đôi bên. Không thể bỏ qua điều là yêu, dĩ nhiên không mang vật chất ra tính toán nhưng lại dùng vật chất để thúc đẩy một quá trình.

Phụ nữ lại yêu người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn...

Tuy nhiên, phụ nữ cũng có thể yêu một chàng trai nghèo khó nhưng lại phải là một chàng trai đủ khiến họ tin về một tương lai không phải là giàu sang nhưng lại đầm ấm, bình dị. Những chàng trai đó lại phải có bản lĩnh, có khí phách nam nhi.

Đàn ông yêu những người phụ nữ đẹp.

Phụ nữ lại yêu nhưng người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn.

Ai cũng có nhu cầu muốn một cuộc sống tươi đẹp, vậy một chàng trai mà bạn muốn yêu như thế nào?

Còn để nói muốn hay là đang yêu lại khác nữa. Bạn không thể lựa chọn, cũng không thể ép buộc con tim đi theo lí trí.

Chỉ có thể mong mỏi một chàng trai, vì mình, vì thương yêu mình sẵn sàng chịu khó khăn, có thể buông có thể bỏ chỉ là hi vọng mang đến hạnh phúc cho người mà mình gắn bó. Thế thôi là điều mà tôi mong muốn. Một chàng trai đáng yêu, đáng dựa...

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ong-yeu-phu-nu-dep-phu-nu-lai-yeu-nguoi-dan-ong-mang-cho-minh-cam-giac-an-toan-129992/