Đàm Vĩnh Hưng: 10 tuổi đã không còn hạnh phúc, đến giờ vẫn phải trả nợ

'Ông hoàng nhạc Việt' rớt nước mắt trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của mình.

Công chúng thường ví Đàm Vĩnh Hưng như 1 kẻ ngông cuồng, chơi nổi. Thế nhưng, có những khoảng tối, những nỗi đau ê chề không ai biết được phía sau một người được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Việt” đã được chính nam ca sĩ lật lại và kể trong nước mắt.

Ở thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng có đủ thứ trong tay từ biệt thự, xe hơi, vinh quang nghề nghệp nhưng ít ai biết, sóng gió đã vùi lấp mái ấm của anh khi chỉ mới 10 tuổi. “Lúc tôi học lớp 5 gia đình không còn hạnh phúc nữa” - Mr. Đàm kể.

Do nợ nần, bố mẹ anh đã phải bán đi căn nhà đang trú ngụ để bươn chải với cuộc sống túng thiếu. Hằng đêm phải nghe những trận cãi vã của cha mẹ là nỗi ám ảnh đối với Đàm Vĩnh Hưng. Họ dần cách xa nhau và cha anh rời đi để trở về với người vợ đầu.

Khi được Trấn Thành hỏi về lý do nợ nần, Mr. Đàm trầm ngâm: “Đến giờ tôi cũng không biết lý do thực sự là gì. Tôi nghĩ nó giống với lý do gần đây nhất từ mẹ mình”. Khi gia đình ly tán, Huỳnh Minh Hưng “chỉ muốn ở với má vì bị bơm những điều không tốt về ba”. Sau gần 40 năm, anh tâm sự: “Nếu có ba thì má tôi đã không nghĩ cạn như vậy”.

Nhiều lần gửi mẹ đi nơi khác, Đàm Vĩnh Hưng lại phải đón về vì không thể bỏ mặc bà với chứng động kinh, tăng huyết áp. “Đến giờ, tôi vẫn đang trả nợ” - "ông hoàng nhạc Việt" chân thành chia sẻ. Anh cũng cho biết nợ nần trong giới showbiz rất nhiều nhưng “họ sợ nên không nói ra thôi”.

Đằng sau ồn ào nợ nần, Mr. Đàm kể thân mẫu lúc nào cũng chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ và tươm tất nhà trên cửa dưới. Thậm chí, bà còn gánh vác những nhiệm vụ đáng lẽ ra phải thuộc về đàn ông.

Chưa bao giờ, mẹ của Mr. Đàm khiến con phải túng thiếu. Chính sự tự cường, độc lập của một người phụ nữ đã đẩy bà vào thứ tiêu khiển tai hại khi không còn kiếm được đồng tiền. Từ đó, bà muốn lấy lại nhanh nhất những gì mình đã mất.

Thế nhưng, “má vẫn yêu thương tôi” - Đàm Vĩnh Hưng cho biết. Ông hoàng nhạc Việt hồi tưởng vào năm học cấp 3, điều anh ao ước nhất là bộ quần áo trắng để hát trong một sự kiện. Biết được mong muốn ấy, mẹ anh đã chắt chiu đồng tiền bèo bọt từ nồi bún bò Huế, bất chấp cảnh nghèo để mua cho mình một xấp vải trắng.

Tình thương ấy khiến anh cam chịu mọi sai lầm của mẹ và cố gắng đền đáp công ơn cho đấng sinh thành một cách trọn vẹn nhất.

“Phải rách áo mới biết thương người” - Mr. Đàm mạnh mẽ nói về lý do công bố những điều vừa qua trước công chúng. Đến nay, Đàm Vĩnh Hưng vẫn ngại đối diện với mẹ vì sợ đối diện với nỗi ám ảnh đã đeo bám mình suốt hơn 30 năm qua.

Video: Đàm Vĩnh Hưng rớt nước mắt kể về gia đình

Nguồn VTC: http://vtc.vn/dam-vinh-hung-10-tuoi-da-khong-con-hanh-phuc-den-gio-van-phai-tra-no-d356504.html