Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam

Sáng 24.2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Dự lễ tuyên dương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương; Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương; Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci; lãnh đạo, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam…

Nỗ lực vì sứ mệnh nhân đạo

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam thông tin chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả của những người lính Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế này.

Theo đó, đoàn công tác QĐND Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài tối 12.2, sau nhiều chặng đường di chuyển bằng các phương tiện khác nhau, ngày 13.2, đoàn đến tỉnh Hatay, sau đó di chuyển đường bộ khoảng hơn 200km đến nơi triển khai nhiệm vụ tại xã Haci Omer Alpagot, huyện Antakya, tỉnh Hatay. Đây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận động đất và dư chấn (ngày 20.2 tiếp tục xảy ra 2 trận động đất dư chấn mạnh 6,3 và 5,8 độ và nhiều dư chấn khác)

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Nguyễn Minh

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Nguyễn Minh

Mặc dù điều kiện công tác khó khăn, nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ban đêm từ âm 6 đến âm 10 độ C; không có điện và nước ngọt, các dư chấn động đất vẫn mạnh; nhưng ngay sau khi đến tỉnh Hatay, đoàn công tác đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều phối ứng phó khẩn cấp thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), Cơ quan điều phối của Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để nắm thông tin tình hình, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác được phân công nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại nhiều vị trí; khi phát hiện mục tiêu thì bàn giao cho lực lượng sở tại sử dụng những trang bị nặng để đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài. Từ ngày 13.2 đến ngày 22.2, đoàn đã triển khai tổ chức tìm kiếm tại 31 điểm, phát hiện 15 điểm có nạn nhân trong đống đổ nát, bàn giao cho lực lượng cứu hộ địa phương sử dụng trang thiết bị nặng đào bới, tìm được 28 nạn nhân thiệt mạng. Phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn của hai nước khác tổ chức tìm kiếm, bàn giao 3 vị trí có nạn nhân cho lực lượng cứu hộ địa phương xử lý và đưa 10 nạn nhân thiệt mạng ra ngoài.

Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Toàn cảnh lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm công tác với các đoàn quốc tế đến tham gia cứu hộ cùng khu vực. Đội quân y cũng đã khám, sơ cứu và cấp thuốc cho 7 nhân viên cứu trợ của các nước bị tai nạn trong khi tác nghiệp.

Cùng với nỗ lực tìm kiếm sự sống trong các đống đổ nát, đoàn công tác cũng hỗ trợ 25 hộ dân và một số người dân địa phương thoát nạn trước khi nhà bị đổ sập do dư chấn, giúp Nhân dân thu dọn tài sản và chuyển đến nơi ở mới; chia sẻ một số hàng hóa, trang bị của đoàn như lều dã chiến, giường xếp, túi ngủ, chăn bông, ủng, giày, nước lọc, lương khô cùng một số loại thực phẩm khác; thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình tại địa phương sớm vượt qua những mất mát, khó khăn do động đất gây ra. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn đã tự nguyện quyên góp được số tiền 4.000 USD để ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương mua lương thực, thực phẩm trong thời gian trước mắt.

Các đại biểu dự lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Các đại biểu dự lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Chiều 21.2, trước khi lên đường về nước, đoàn QĐND Việt Nam đã trao tặng chính quyền địa phương 25 tấn hàng hóa cứu trợ, bao gồm lương khô, gạo, sữa, nhu yếu phẩm và một số trang thiết bị y tế, thuốc cấp cứu, điều trị. Phía bạn cho biết số hàng hóa, vật tư y tế mà Quân đội Việt Nam trao tặng sẽ nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế phục vụ thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân và tới những người dân đang chịu thảm họa” - Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nói.

Thể hiện bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, đây là lần đầu tiên QĐND Việt Nam cử lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài. Việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khó khăn, khắc nghiệt về thời tiết, những hiểm nguy từ các rung chấn còn tiếp diễn, những khó khăn về ngôn ngữ, tập quán, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, các quân nhân trong đoàn công tác đã phát huy tốt tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, bình tĩnh, tự tin, không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút để phối hợp tìm kiếm cứu nạn; kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc nạn, bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại xử lý.

“Việc làm đó rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm, năng lực, uy tín của Quân đội ta trước các vấn đề an ninh phi truyền thống, được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận, đánh giá cao; được cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đông đảo Nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài quan tâm, theo dõi, động viên” - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nói.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đại sứ Haldun Tekneci, Chính phủ và Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là các gia đình có người tử nạn và những người bị thương, những em nhỏ mồ côi, những người bị mất mát nhà cửa đang phải lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

“Bằng tình cảm chân thành của mình, Quân đội và nhân dân Việt Nam coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu trong thảm họa động đất vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm vượt qua giai đoạn đau thương, mất mát này” - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Phát biểu buổi lễ, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Haldun Tekneci cho biết, trận động đất ngày 6.2 vừa qua là một trong những thảm họa thiên nhiên nặng nề nhất trong lịch sử đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, những dư chấn lớn gây ra nhiều thương vong cũng xảy ra liên tiếp sau đó. Mặc dù đã có kinh nghiệm đối phó với động đất, nhưng quy mô và mức độ tàn phá nghiêm trọng của các trận động đất này đã vượt ra ngoài khả năng của quốc gia này.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci. Ảnh: Nguyễn Thúy

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo ông Haldun Tekneci, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam ở 2 thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã tận mắt chứng kiến thực trạng vô cùng tàn khốc và làm việc không mệt mỏi trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại đây. Khi quay trở lại Việt Nam, đoàn công tác cũng đã trao tặng lại các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn của mình.

“Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để biểu dương và khen ngợi những nỗ lực hết sức dũng cảm, những đóng góp quên mình và những hành động vô cùng cao đẹp của họ. Nghĩa cử cao đẹp này đã thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh nhân đạo toàn cầu” - ông Haldun Tekneci nói.

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, điều này đã thể hiện mối quan hệ hết sức tốt đẹp mà Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây của Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một loại hình hoạt động nhân đạo và huy động một lực lượng lớn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi xin trân trọng cám ơn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã đóng góp to lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ; cám ơn các đội tham gia cứu hộ, cứu nạn cũng như gia đình của họ, đã quên mình phục vụ và không ngại hiểm nguy tại đất nước chúng tôi; cám ơn Chính phủ Việt Nam vì tình đoàn kết, tương thân tương ái mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong thời khắc khó khăn vừa qua”, Đại sứ Haldun Tekneci nhấn mạnh.

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trao tặng Bằng khen cho các quân nhân ưu tú. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác, tại lễ tuyên dương, Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 76 quân nhân; Trung ương Đoàn tặng Bằng khen 22 cá nhân và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/dai-su-tho-nhi-ky-cam-on-bo-quoc-phong-va-bo-cong-an-viet-nam-i317096/