Đại mà không lớn

Một cầu thủ của câu lạc bộ nọ vừa cùng luật sư vác đơn ra tòa dân sự mong được pháp luật bảo vệ quyền lợi. Cầu thủ này đã hết hợp đồng với câu lạc bộ hơn 3 tháng nhưng vẫn không được cấp giấy, nên dù muốn đá cho nơi khác cũng không được. 3 tháng ngồi chơi xơi nước mà không ai giải quyết nên đành phải kiện ra tòa.

Câu lạc bộ đó là của một ông bầu nổi tiếng. Ông bầu này là lãnh đạo VPF. VPF thì đang điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp. Vì vậy, sự tréo ngoe ở đây lại khiến mọi người ngao ngán khi nhớ lại hình ảnh ông ta đùng đùng nổi giận, đòi đuổi cổ cầu thủ này vì không chịu ra sân thi đấu. Tại thời điểm đó, hợp đồng đã hết mà hai bên chưa ký lại nên cầu thủ không chịu thi đấu để tự bảo vệ quyền lợi của mình là chính đáng.

Tưởng chừng người lớn đã sai thì phải sửa mới đáng mặt… đại gia. Nào ngờ sự nghiệp của một cầu thủ lại phải chịu phép bởi sự trả đũa nào đó. Xử sự ở trong nhà (đội bóng) mà như vậy, thì sao có thể điều hành cả một giải đấu. Tiếc là cả bộ máy VFF cũng im lặng trong lúc cầu thủ cần được bảo vệ quyền lợi. Vì vậy, ai cũng thắc mắc không biết hai tổ chức điều hành bóng đá này đang làm gì, chắc không phải là làm bóng đá!

Hai Sài Gòn

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2012/4/286432/