Đại gia 'dỏm' lừa tình thiếu nữ sa lưới công an

Lấy mác "đại gia" đang cần người để tâm sự, Phạm Văn Trị (SN 1987, quê Quảng Ngãi) đã lừa một cô gái 15 tuổi vào khách sạn để "giải khuây" rồi lấy đi số tài sản của nạn nhân giao cho cất giữ.

Đại gia "dỏm" sa lưới công an quận 12. Ảnh: PV

Tại Công an quận 12, Trị khai vào giữa tháng 3 vừa qua, do thiếu tiền tiêu xài nên Trị lên mạng xã hội, lấy mác là "đại gia" đang buồn tình, muốn tìm một cô gái làm "người yêu" trong 4 ngày, thù lao 150 triệu đồng.

Qua mạng xã hội, Trị tiếp cận với chị T.T.N (25 tuổi, quê Hà Tĩnh). Qua trò chuyện, do vẫn chưa tin tưởng vị "doanh nhân" này nên chị N. từ chối rồi giới thiệu Trị cho cô gái tên N.N.H.T (15 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Sau cuộc trò chuyện với Trị, T. đồng ý với điều kiện mà Trị đưa ra. Ngày 18.3, cả hai hẹn nhau tại một khách sạn trên đường Trường Chinh (quận 12). Sau khi đưa T. vào phòng, Trị nói đưa hết điện thoại, tiền cho mình giữ, sẽ trả lại T. sau khi "quan hệ".

Cất tài sản của T. xong, Trị đòi quan hệ tình dục nhưng T. không chịu. Để ép T. phải nghe theo, Trị nói nếu T. không đồng ý thì phải đền bù "hợp đồng" nên T. buộc phải đồng ý. Đến sáng hôm sau, khi T. tỉnh giấc thì không thấy Trị đâu nữa, toàn bộ số tài sản mà T. đưa cho Trị cũng đã theo chân vị "đại gia" kia.

Sau khi tiếp nhận thông tin của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 12 đã lần ra được tung tích của Trị và tiến hành bắt giữ. Hiện Trị đang bị tạm giữ để điều tra về hai hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Giao cấu với trẻ em".

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/dai-gia-dom-lua-tinh-thieu-nu-sa-luoi-cong-an-675952.bld