Đà Nẵng: Bắt nghi phạm giết người tàn độc, móc 2 mắt nạn nhân chỉ sau 8h truy xét

Đối tượng Lê Tấn Tài, nghi phạm đánh, kẹp cổ, dìm ông Nguyễn Văn Bang (nhân viên bảo vệ trực đêm tại bãi tắm Mân Thái, quận Sơn Trà) xuống biển đến chết và móc luôn 2 mắt của nạn nhân vào khuya 14/10 đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ lúc 14h chiều 15/10.

Lúc 17h chiều 15/10, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho hay đã bắt được đối tượng Lê Tấn Tài (còn gọi là Lê Tấn Tuyền, sinh năm 1982; hộ khẩu ở 40 Hoa Lư, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là nghi phạm vừa gây ra vụ giết người dã man, tàn độc vào rạng sáng cùng ngày.

Đối tượng Lê Tấn Tài tại trụ sở Công an Đà Nẵng chiều 15/10 (Ảnh: HC)

Trước đó, khoảng 06h sáng 15/10, tại khu vực thuộc bãi tắm biển Mân Thái, người dân phát hiện ông Trần Văn Bang (sinh năm 1965; hộ khẩu ở tổ 27C, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) nằm chết dưới mương nước cách khu vực bãi tắm 100m, trên người có nhiều vết thương. Ông Bang chính là nhân viên bảo vệ trực đêm của bãi tắm này.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng gây án. Đến 14h cùng ngày (sau 08 giờ tiếp nhận thông tin vụ án), lực lượng của Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã bắt được đối tượng gây án là Lê Tấn Tài khi đang lẩn trốn tại 01 lồng bè nuôi cá ngoài biển thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tại Cơ quan điều tra, Tài khai nhận chuyên hành nghề lặn mò nghêu. Thời gian gần đây Tài không về nhà mà thường xuyên đến ngủ ở khu vực thuộc bãi tắm Mân Thái. Khoảng hơn 23h khuya 14/10, do mâu thuẫn với ông Bang nên Tài đã dùng tay đánh, kẹp cổ, dìm ông Bang xuống biển. Sau khi ông Bang tử vong, Tài còn móc luôn cả 2 mắt của ông này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-bat-nghi-pham-giet-nguoi-tan-doc-moc-2-mat-chi-sau-8h-truy-xet-post211548.info