Đà Lạt, một thoáng mộng mơ

Đà Lạt có những nét đặc sắc, luôn hút hồn và tạo một cảm giác rất riêng, khiến du khách 'mộng mơ', háo hức trở lại để đắm say, hòa mình vào khung cảnh nên thơ, hòa mình vào cái se lạnh mỗi ngày, chiêm ngưỡng những đóa hoa đầy màu sắc…

Nhắc đến Đà Lạt, hầu như ai cũng biết đó là thành phố du lịch nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng. Đà Lạt có những nét đặc sắc, luôn hút hồn và tạo một cảm giác rất riêng, khiến du khách “mộng mơ”, háo hức trở lại để đắm say, hòa mình vào khung cảnh nên thơ, hòa mình vào cái se lạnh mỗi ngày, chiêm ngưỡng những đóa hoa đầy màu sắc…

Một Đà Lạt tuy quen mà lạ qua góc máy trên cao của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Phước, sinh năm 1989, ngụ thị xã Hòa Thành, thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh trẻ, trong một lần sáng tác tại thành phố mộng mơ.

Trung tâm thành phố Đà Lạt.

Nhà thờ Con Gà.

Quảng trường Đà Lạt về đêm.

Thành phố lên đèn.

Khu nhà trồng rau.

Sương mây phố núi.

Trường cao đẳng Đà Lạt.

Suối Tía

Thành phố Đà Lạt trong nắng sớm.

Nắng sớm Cầu Đất.

Thành Đức Vĩnh

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/da-lat-mot-thoang-mong-mo-a166547.html