Đã có 20 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân được xuất viện

Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực tại các bệnh viện, tính đến chiều 22-9, đã có 20 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, được xuất viện.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, quận Thanh Xuân, xảy ra lúc nửa đêm 12-9, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 18 bệnh nhân; trong đó có 9 ca tử vong ngoại viện; 9 ca được đưa vào cấp cứu, điều trị. Ngoài ra, gần 40 người bệnh khác được điều trị tại các bệnh viện trung ương, bộ, ngành, trong đó Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất.

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 31 bệnh nhân, người cao tuổi nhất hơn 80 tuổi; có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người.

Chiều 22-9, PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau nhiều nỗ lực điều trị, chăm sóc của các bác sĩ, đến nay, hầu hết bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã ổn định sức khỏe. Qua thăm khám, hội chẩn, có 10 trường hợp đủ điều kiện ra viện.

Một gia đình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai xuất viện vào chiều 22-9.

Một gia đình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai xuất viện vào chiều 22-9.

Hiện, Bệnh viện Bạch Mai còn điều trị cho 21 bệnh nhân, trong đó 19 trường hợp có cải thiện, cần theo dõi thêm; một trường hợp chấn thương gót chân và một trường hợp nặng ở hồi sức tích cực. Bệnh nhân nặng là thiếu tá bộ đội vẫn thở máy. Các bác sĩ đang cố gắng cứu sống và hạn chế di chứng ngộ độc cho bệnh nhân.

"Chúng tôi đã rửa phổi rất nhiều ngày nhưng dịch vẫn ra màu đen. Hiện các thông số đã tốt lên nhưng bệnh nhân chưa tỉnh, thời gian tới sẽ cố gắng cai máy thở, để phục hồi chức năng sớm nhất có thể cho bệnh nhân", Giám đốc Đào Xuân Cơ nói.

Ngoài ra, trường hợp nữ bác sĩ V.T.N công tác tại khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào học, hiện sức khỏe đã hồi phục, giao tiếp tốt. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân này hiện vẫn tiếp tục thở oxy gọng.

Tính đến chiều 22-9, cả 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 đều đã được ra viện.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bệnh nhân L.T.T (41 tuổi) vẫn đang tiếp tục điều trị. Đây là trường hợp nặng nhất được đưa vào cấp cứu. Khi vụ cháy xảy ra, chị T cùng con trai nhảy từ tầng 9 xuống, bị chấn thương rất nặng. Chị được phẫu thuật 2 lần. Đến nay, chị đã tỉnh táo, sức khỏe có những chuyển biến tích cực.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 3/4 bệnh nhân đã được ra viện sáng 22-9. Trong số này, có 3 người cùng một gia đình đều được chẩn đoán là theo dõi ngạt khí CO, gồm một bé 3 tuổi, một thai phụ đang mang thai tháng thứ 3.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chiều 22-9 cho biết, thời điểm cả gia đình ra viện, tình trạng thai nhi được đánh giá là ổn định, không bị ảnh hưởng.

Trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn là chị T.H (36 tuổi), bị chấn thương cột sống thắt lưng do ngã từ trên cao, hiện đang điều trị tại khoa Phẫu thuật cột sống. Chị H được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa rạng sáng 13-9, sau đó được chuyển ngay sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để phẫu thuật.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 4 bệnh nhân vụ cháy, đến ngày 22-9, các bệnh nhân đều đã ra viện hoặc chuyển viện.

Theo bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc bệnh viện, trong 4 bệnh nhân này, nam bệnh nhân 39 tuổi bị ngạt khói là trường hợp đầu tiên được xuất viện sau khi điều trị ổn định. Ngay sau khi ra viện, anh sang Bệnh viện Bạch Mai chăm vợ. Người em vợ của anh này là chị V.T.D (37 tuổi) bị ngạt khói, tiền sử ghép thận, được chuyển sang Bệnh viện Việt - Đức (sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Bạch Mai).

Hai trường hợp còn lại vừa được làm thủ tục ra viện chiều 21-9 là bố con anh N.H (51 tuổi). Anh H được chẩn đoán ngạt khói khi vào viện cấp cứu, còn con trai 10 tuổi bị đa vết thương cằm, bàn tay phải và bỏng độ I vùng mặt.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/da-co-20-benh-nhan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-tai-quan-thanh-xuan-duoc-xuat-vien-642738.html