Đã bắt được tên giết người, cướp xe ôm trên cánh đồng Cò

(CATP) Chiều 12-2-2014, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Duyên Cường (SN 1996, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về tội giết người, cướp tài sản, thu giữ toàn bộ tang vật.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 18-1-2014, công an nhận được tin báo của người dân về một xác nam giới chết trên cánh đồng Cò, thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Lập tức, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội đã triển khai lực lượng, chủ công là Đội 13 (Đội trọng án 2) lên đường tới hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nông Văn Cường, SN 1959, quê ở Thái Nguyên, trú tại thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Gia đình cho biết, ông Cường làm nghề xe ôm nhưng hiện tại chiếc xe Dream màu nâu, BS: 29X-14059 của ông đã biến mất. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản và tập trung điều tra theo hướng này.

Triệu Duyên Cường

Các nhân chứng cung cấp, chiều tối 18-1-2014, ông Cường được một thanh niên to đậm, cao khoảng 1m65 đến 1m70 thuê chở về thị trấn Xuân Mai. Người thanh niên này đeo khẩu trang, trên vai khoác một túi xách. Rà soát, cơ quan điều tra đã tìm được tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân. Người đang sử dụng chiếc xe này là Triệu Văn Chung, SN 1983, ở thôn Suối Chuộn, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Chung khai đã mua chiếc xe này với giá 7 triệu đồng từ Triệu Duyên Cường. Qua xác minh ở địa phương, Cường là một thanh niên lêu lổng, học hết lớp 11 thì bỏ học, trước đây từng có lần trộm cắp vặt.

Ngày 7-2-2014, cơ quan điều tra đã bắt được Cường khi hắn đang đến nhà một người họ hàng ở khu Xúng Rành, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Hắn được di lý về ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình. Những lời khai ban đầu của Cường khiến các điều tra viên không khỏi kinh ngạc, nếu không sa lưới hắn có thể sẽ trở thành một tên sát thủ giết cướp chuyên nghiệp, bởi Cường đã gây án tương tự với một người lái xe ôm nhưng người này may mắn thoát chết.

Theo lời khai của Cường, khoảng 16 giờ ngày 18-1-2014, Cường nảy sinh ý định cướp xe ôm bán lấy tiền ăn tiêu nên hắn chuẩn bị một con dao nhọn để trong túi vải mang theo ra quốc lộ 6, bắt xe khách tuyến Kim Bôi – Mỹ Đình. Xuống bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội hắn đi một vòng và thuê xe ôm của ông Nông Văn Cường chở vào khu cánh đồng Cò, thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai. Khi xung quanh không có một bóng người, hắn rút dao đâm ông Nông Văn Cường chết ngay tại chỗ. Ngày 24-1-2014, hắn bán chiếc xe máy cho Triệu Văn Chung với giá 7 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=512081&mod=detnews&p=