Cướp tiệm vàng ở Tây Ninh: 3 phút đối mặt kinh hoàng

Từ lúc toán cướp ập đến tới khi rời khỏi chỉ khoảng 3 phút, do vướng đứa con 1 tuổi nên chủ tiệm vàng đành bất lực nhìn chúng tẩu thoát.

Ngày 18/12 CSĐT công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiến hành điều tra, truy bắt nhọm cướp tiếm vàng táo tợn trên địa bàn. Vụ án xảy ra vào khoảng 13 giờ, ngày 16/12, tại tiệm vàng Kim Phụng, (thuộc ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu). Tiệm vàng này do vợ chồng anh Anh Nguyễn Anh Khoa và chị Lê Thị Kim Phụng làm chủ.

Anh Khoa trình bày, sáng hôm đó vợ chồng mở tiệm kinh doanh như thương lệ. Sau giờ cơm trưa, anh Khoa lui xuống chiếc võng xếp nơi nhà sau nằm nghỉ. Chị Phụng vừa trông cửa hàng và chăm sóc cậu con trai hơn một tuổi.

Tiệm vàng xảy ra vụ cướp

Đến khoảng 13 giờ, có 4 thanh niên đi trên 2 chiếc xe máy hiệu Exciter màu xanh và màu đỏ, đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo khoác, mang bao tay, dừng xe trước cửa tiệm vàng. Một tên đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giời còn 3 tên còn lại lao vào tiệm vàng để cướp. Chị Phụng nhận ra điều bất thường lập tức la hét cầu cứu. Sau đó người phụ nữ này ôm con chạy vòng ra hướng cửa thoát thân.

Lúc này, một tên cướp cao to, sử dụng súng bắn đạn hơi cay lao đến chặn đường. Hắn xả súng hơi cay liên tục vào mặt người phụ nữ và cháu bé. Chị Phụng đang ẵm con chỉ biết ngồi sụp xuống che chắn bảo vệ con. Trong cơn hoảng loạn người mẹ cố hét lớn cầu xin kẻ thủ ác đừng làm hại đứa con thơ dại.

Đang nằm ngủ, nghe tiếng vợ cầu cứu anh Khoa vội vàng lao ra. Trên tay anh không hề có bất cứ vũ khí phòng vệ. Anh Khoa vừa bước tới cửa tên cướp lao đến cầm súng bắn đạn hơi cay tấn công buộc anh phải rút lui.

Anh Khoa kể lại phút đối mặt với nhóm cướp

Theo lời kể của chị Phụng, trong lúc một tên không chế vợ chồng chị, 2 tên cướp khác làm nhiệm vụ lấy vàng. Trong đó tên cầm mã tấu chém ngang tủ đựng vàng. Tiếng cửa kính vỡ loạng choạng, miếng kính bay tung tóe. Tên còn lại thò tay gạt số vàng trong tủ vào túi thể thao chuẩn bị sẵn. Sau đó, chúng tháo chạy rất nhanh.

Vợ chồng người chủ tiệm vàng khẳng định, từ lúc toán cướp ập đến cho đến khi rời khỏi hiện trường chỉ chưa đầy 3 phút đồng hồ. Toán cướp rút lui vì tên thứ 4 đứng ngoài cảnh giới báo hiệu sự việc đã bại lộ.

Anh Khoa than thở: “Tiệm kinh doanh của tôi rất nhỏ, lượng vàng mua về không có những giấy tờ chứng minh cụ thể. Nên hiện tại, tôi chưa thống kê được lũ cướp đã lấy đi bao nhiêu tài sản. Vợ chồng tôi ước chừng mất gần 10 lượng vàng, tương đương 200 triệu đồng. Đây là số tiền lời buôn bán hai vợ chồng tích góp thời gian qua. Tôi hy vọng, cơ quan công an có thể giúp gia đình đòi lại công bằng”.

2 ngày sau khi vụ án xảy ra, tiệm vàng Kim Phụng quay trở lại hoạt động bình thương. Vợ chồng gia chủ chưa kịp thay tủ kính vỡ phải dùng tấm khăn vải phủ lên trên. Trao đổi với PV, anh Khoa cho biết, rất khó để nhận dạng nhóm cướp bởi chúng ngụy trang kín mít. Lúc hành sự, các tên cướp không lên tiếng chỉ liên lạc với nhau bằng ám hiệu.

Nhân chứng chẳng ai kịp quan sát biển số xe bọn cướp sử dụng. Tất cả diễn biến của vụ cướp đều được các camera an ninh của tiệm vàng ghi lại. Tuy nhiên nhóm này bịt mặt nên rất khó nhận diện.

Hình ảnh 4 tên cướp được camera của tiệm vàng ghi lại

Anh Khoa nhận định: “Tất cả hành động của chúng hết sức bài bản, thuần thục. Thế nên đây phải là nhóm cướp chuyên nghiệp, có khả năng đã thực hiện nhiều vụ án khác”.

Theo lập luận của anh Khoa, bọn cướp chắc chắn theo dõi, tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt của gia đình chủ tiệm vàng cũng như hàng xóm lân cận. Thời điểm chúng gây án, trên đoạn đường tỉnh lộ 782 chạy ngang nhà nạn nhân có rất ít xe cộ lưu thông. Những hàng quán bên cạnh đều đống cửa nghỉ trưa.

Một tình tiết quan trọng khác, so với các hộ kinh doanh cùng lĩnh vực tiệm vàng Kim Phụng thuộc hàng nhỏ, lẻ. Không có nhân viên ngoài làm việc, tính canh gác, bảo mật khá sơ sài. Ngoài ra, vợ chồng chủ nhà đang nuôi 2 đứa con nhỏ nên khả năng phản kháng sẽ hạn chế.

Ông chủ tiệm vàng chia sẻ thêm: “Mất khối tàn sản lớn vợ chồng tôi hết sức buồn phiền. Điều may mắn là tính mạng các thành viên trong nhà được an toàn. Nhìn những tên cướp tay lăm lăm mã tấu, súng bắn đạn hơi cay, chúng tôi đành bất lực để chúng tẩu thoát ”.

Ái Lành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/cuop-tiem-vang-o-tay-ninh-3-phut-doi-mat-kinh-hoang-3325261/