Cuồng sát bằng búa vì muốn tìm người… chết chung

Sau khi ra tù, đi làm được một thời gian thì Nuôi tỏ ra chán nản, buồn chán nên nảy sinh ý định tự tử, nhưng muốn "chết chung" với anh Tường và anh Lê Công Quang (em anh Tường) cho... “có bạn”.

Hôm nay, công an quận Bình Tân, TP HCM đang tiến hành lập hồ sơ, chuyển lên cơ quan cấp trên để xử lý đối tượng Dương Văn Nuôi (SN 1980, tự “Hải” ngụ Bình Định) về hành vi “Giết người”. Bước đầu xác định, năm 2004, Nuôi lãnh án tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng này về làm thợ sửa xe máy ở đối diện công ty TNHH Hướng Sinh do anh Lê Công Tường làm giám đốc, trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, TP HCM. Do công việc sửa xe không ổn định, Nuôi đã xin vào làm trong công ty anh Tường và được mọi người trong nhà giúp đỡ, cho ở lại. Tuy nhiên, làm được một thời gian ngắn thì Nuôi tỏ ra chán nản, buồn chán nên nảy sinh ý định tự tử, nhưng muốn "chết chung" với anh Tường và anh Lê Công Quang (em anh Tường) cho “có bạn”. Để thực hiện, Nuôi chuẩn bị 2 cây búa đinh chờ cơ hội ra tay. Sáng 26/9, nhìn thấy anh Quang đang đánh răng phía sau, Nuôi liền đi xuốn dùng búa đập mạnh vào đầu nạn nhân; mặc dù anh Quang cố bỏ chạy nhưng bị đối tượng này đuổi theo tấn công tiếp khiến gục ngay tại chỗ. Nghe thấy tiếng động mạnh, em gái anh Quang là chị Nương và chị Ngân từ trong phòng chạy ra liền bị tên Nuôi cầm búa đánh tới tấp lên người… nằm bất tỉnh. Cùng thời điểm, anh Tường chạy ra để cứu cũng bị hung thủ “hạ gục”. Chưa dừng lại, tên sát thủ “máu lạnh” tiếp tục dùng búa đập bể cửa kính làm hai mẹ con chị Phan Thị Mộng Chi đang nằm ngủ bên trong bị thương. Lúc này, Nuôi lạnh lùng cầm búa tự đập lên đầu mình để tự sát… nhưng bất thành. Trong một diễn biến khác, hiện cả 7 nạn nhân vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/cuong-sat-bang-bua-vi-muon-tim-nguoi-chet-chung/a94317.html