Cuốn sách tôi chọn: 'Sam-2 đã vít cổ B-52 như thế đấy'

Để đất nước có được những mùa xuân trọn vẹn, rất nhiều lực lượng đã đồng lòng góp sức, trong đó phải kể đến các chiến sĩ bộ đội tên lửa phòng không. Chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay xin giới thiệu một ấn phẩm mới của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, đó là cuốn 'Sam-2 đã vít cổ B-52 như thế đấy'.

Khi mở chiến dịch phòng không, đánh vào các thành phố miền Bắc, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, thì địch đã có thủ đoạn gây nhiễu cho tên lửa. Chúng tự nghĩ là B-52 sẽ trở thành máy bay tàng hình. Nhưng mà địch không biết, không hiểu được cách đánh của Việt Nam. Tên lửa Việt Nam đã từng đánh nhiễu từ năm 1967, do đó mà khi B-52 bay vào Hà Nội, ngay tối 18/12/1972 đã bị bắn rơi, và rơi tại chỗ. Thế và đây cũng là một chiến thắng lừng lẫy của bộ đội phòng không Việt Nam, mà đặc biệt là bộ đội tên lửa phòng không. Chúng tôi cũng rất tự hào, vì là thanh niên vào nhập ngũ trong quân đội, thế và được sử dụng loại khí tài hiện đại, đối mặt với loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ khi chúng sử dụng ở Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thiện Đoan Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-sam-2-da-vit-co-b-52-nhu-the-day