Cuốn sách tôi chọn: 'Chạm vào ký ức' - Nhật ký chiến trường xúc động của nhà văn Vũ Thị Hồng

Năm 1971, cô sinh viên khoa Văn Tổng hợp khi đó mới 20 tuổi, mắt phải bị viêm màng bồ đào, đục thủy tinh thể, thị lực rất kém, nhất quyết trốn viện xin ra mặt trận dù gia đình đang trong hoàn cảnh đặc biệt: bố vừa mất trong trận bom Mỹ đánh vào phố Huế, mẹ nặng gánh với 5 đứa em bé bỏng… người con gái ấy chính là nữ đại tá - nhà văn Vũ Thị Hồng. Tất cả những kỷ niệm chiến trường ấy đã được nhà văn trải lòng trong truyện ký 'Chạm vào ký ức'. Sách do NXB Văn học ấn hành. xin mời quý vị và các bạn cùng đến với cuốn sách qua sự chia sẻ của đạo diễn Nghiêm Nhan.

Trong "Chạm vào ký ức" có rất nhiều ký ức: Ký ức về những người lính. Chị đã tham gia vào cuộc chiến đấu của những người lính. Thậm chí, có những trận chị cũng cầm súng xông lên. Liên lạc của mình còn nghe thấy cả trong bộ đàm địch nói về chị "bắn chết con Việt Cộng áo xanh kia đi". Và trong khoảnh khắc chứng kiến đồng đội hy sinh, chị không cầm lòng được và chị cũng cầm súng vọt lên chiến hào để chiến đấu.

Cuốn "Chạm vào ký ức" là một tư liệu quý về chiến tranh. Thế hệ sau khi họ cầm trên tay đọc cuốn sách này, họ có thể thấy, có một thời có những nhà báo dũng cảm như chị Vũ Thị Hồng, có một thời chiến tranh khốc liệt như thế và con người đã sống sót được là một kỳ tích.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-cham-vao-ky-uc-nhat-ky-chien-truong-xuc-dong-cua-nha-van-vu-thi-hong-213218.htm