Cười ra nước mắt với trend 'khai thật những lần tiêu tiền vô nghĩa' của chị em

Có lẽ ít nhất một lần trong đời mỗi người, các chị em từng háo hức chi tiền mua những dịch vụ hoặc các món đồ gia dụng, để rồi sau đó nhận lại là sự thất vọng và nhận ra mình đã 'tiêu tiền vô nghĩa'...

Những ngày gần đây, trên một số trang mạng chuyên về tài chính cá nhân, nhiều bà mẹ đã chia sẻ những dòng trạng thái liệt kê các món đồ, dịch vụ mà bản thân đã mua nhưng không sử dụng đến hoặc sử dụng không hiệu quả; một số khác thì hài hước cho rằng mình đã "chi tiền ngu" hoặc “mua chỉ phí tiền” và mạnh dạn khuyến khích mọi người cùng góp ý, mong các chị em tham khảo tránh lặp lại...

Chị Ngọc Hà (Long Biên, Hà Nội) cho hay, 2 năm trước, khi chuyển về nhà mới chị đã háo hức sắm rất nhiều đồ dùng cho gia đình, tuy nhiên sau đó chị đã phải cho tặng bớt một số món đồ vì khi sử dụng không phù hợp hoặc rất ít khi dùng đến.

Ghế xích đu khá chill nhưng quá cồng kềnh tại các căn hộ nhỏ

Trong số đó, món đồ chị Hà thấy phiền nhất đó là ghế xích đu giọt nước giả mây. Khi mới chuyển về nhà mới, ngoài các đồ dùng cơ bản, chị đã đặt mua 1 ghế xích đu giọt nước giả mây để đặt ở ban công, nhưng khi dùng chị mới thấy thật nhiều bất cập.

“Tham khảo trên mạng tôi cho rằng chiếc ghế rất chill và phù hợp với góc ban công của nhà nên tôi đã đặt mua 1 chiếc mà không hề tính toán. Song trong quá trình sử dụng mới thấy chiếc ghế quá cồng kềnh. Chỉ vài mét vuông ở ban công, tôi vừa làm nơi phơi đồ vừa trồng cây và chiếc ghế luôn chiếm tới nửa diện tích không gian. Đặc biệt, chiếc ghế không thể gấp gọn như võng nên thực sự rất bất tiện khi đặt ở căn hộ có không gian nhỏ như của nhà mình” – chị Hà chia sẻ.

Tương tự, một mẹ bỉm sữa khác có tên Thu Hiền thì chia sẻ một số món đồ dùng của gia đình và khẳng định, đó là những thứ "vô tri" nhất, nếu biết trước cô sẽ không mua.

Chiếc kệ gỗ treo quần áo cũng được cho là món đồ "vô tri"

Theo đó, 5 món đồ được cô đề cập và khuyên chị em không nên mua gồm: Kệ gỗ treo quần áo, Máy xịt thơm phòng tự động, bộ hũ đựng gia vị, gương đứng và máy xay mini cầm tay.

Với kệ gỗ treo quần áo, một trong những điểm trừ đầu tiên để Thu Hiền cho sản phẩm này vào danh sách "không mua" chính là nó chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với căn hộ chung cư diện tích nhỏ.

Tiếp đến, chiếc kệ này cũng không treo được nhiều đồ và khi treo đồ lên, nó làm cho không gian sống trông khá lộn xộn chứ không được "chill" như trên mạng.

Máy xịt thơm phòng tự động, theo bà mẹ này, dù mùi khá thơm nhưng tương lai không giữ được lâu, chưa kể khi máy xịt hoạt động cũng phát ra tiếng động mạnh khiến gia chủ giật mình, và phải thay bình xịt liên tục. Vì những lý do đó, Thu Hiền cảm thấy sản phẩm này không thực sự hữu ích.

Đặc biệt, với bộ hũ đựng gia vị, nếu chỉ nhìn qua, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ bộ hũ đựng gia vị này sẽ khiến căn bếp của mình trông gọn gàng hẳn lên. Tuy nhiên, khi sử dụng, do phần nắp đậy không kín hoàn toàn nên gia vị dễ bị ướt.

“Đây là một điểm đáng lưu ý khi chọn mua hũ đựng gia vị. Các mẹ hãy chọn các loại hũ đựng có nắp vặn kín nhé” – Thu Hiền lưu ý.

Hũ đựng gia vị rất đẹp nhưng lại không có nắp vặn kín, gây nhiều bất tiện

Chiếc gương đứng nếu nhìn qua cũng khá đẹp, nhưng đổi lại, nó tốn diện tích và không an toàn, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ. Do đó, các mẹ nên mua gương dán tường để tiết kiệm diện tích.

Với sản phẩm máy xay mini cầm tay, ngoài ưu điểm giao diện trông đáng yêu, nhỏ gọn và dễ mang theo bên mình thì theo cô, chiếc máy xay này lại tồn tại khá nhiều nhược điểm. Máy nhanh hết điện, không thể xay nhuyễn hoa quả nếu không cắt nhỏ, không xay được nhiều thực phẩm một lúc. Vì những điều đó, Thu Hiền chỉ sử dụng chiếc máy xay này đúng 1 lần rồi để đó...

Cũng từ kinh nghiệm bản thân đã trải nghiệm, chia sẻ trên trang diễn đàn về tài chính cá nhân, chị Phương Hà - 40 tuổi (Hà Nội) chia sẻ: “Ham làm đẹp, mình từng mua một chiếc máy nâng cơ 8 triệu. Lần 2 mua một chiếc máy mài mòn kim cương (máy hút mụn đầu đen, bã nhờn, tẩy tế bào chết) với giá 2,4 triệu rồi đều không dùng tới. Hiện vẫn tiếc tiền và chưa có lần 3”.

Tài khoản Minh Trà thì chia sẻ: “Tôi thì ham làm bánh, đã mạnh tay chi tiền mua máy làm bánh mỳ, máy làm kem, máy làm sữa hạt, lò nướng và rất nhiều đồ dùng nhà bếp, xong về vứt xó vì làm ít quá mất công mà làm nhiều thì không có người ăn. Giờ muốn thanh lý mà lại ngại”.

Tài khoản có tên Hura Huyền cũng để lại bình luận: “Tôi từng chi 12 triệu mua 1 khóa học kinh doanh online khi chưa tìm hiểu kỹ, kết quả không như kỳ vọng. Trước đó, tôi từng mua gói spa thẻ VIP và triệt lông bảo hành trọn đời, mà chưa dùng lần nào họ đã đóng cửa”.

Một tài khoản khác cũng hài hước chia sẻ về câu chuyện của mình: “Tôi không cô đơn. Tôi từng mua khóa học đầu tư chứng khoán 5 buổi với chi phí 5 triệu, mà học xong vẫn không hiểu gì. Tôi cũng từng mua gói tập 40 triệu full dịch vụ, mua khóa make-up, khóa học cắm hoa, hôn nhân gia đình, nuôi dạy con,... mà đều thấy không tới đâu. Tôi mất quá nhiều tiền “ngu”, giờ ai mà dụ đi học thêm gì nữa là say no luôn”.

Thực tế, rất nhiều chị em vì thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên đã sẵn sàng chi tiền mua sắm các món đồ, các dịch vụ và các khóa học, tuy nhiên vì nhiều lý do họ không nhận được những kết quả như mong đợi.

Với số tiền không quá nhiều, các món đồ cũng không quá đắt nhưng không mấy hữu ích trong quá trình sử dụng, đa phần mọi người có thể bỏ qua. Sau khi được chia sẻ, bài viết đã thu hút rất nhiều tương tác, phần nào giúp các chị em có thêm trải nghiệm, đỡ tốn tiền một cách "vô nghĩa" trong quá trình mua sắm nói chung và sắm sửa cho gia đình nói riêng.

Quỳnh Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-trend-khai-that-nhung-lan-tieu-tien-vo-nghia-cua-chi-em-a661548.html