Cuộc vây bắt khốc liệt nhóm ma túy vũ trang ở Lạng Sơn

Trưa qua, trong cuộc vây bắt nhóm tội phạm ma túy có vũ khí tại Lạng Sơn, một trung tá công an đã hy sinh. Một "ông trùm" trong đường dây chạy lên đồi chống trả rồi tự sát.

Cuộc vây bắt diễn ra lúc 11h ngày 25/9, tại nhà của Đào Minh Huệ, 37 tuổi, ở gần khu vực trạm thu phí cầu Lường Mẹt, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Kẻ bị bắt là tên Trần Đức Nghĩa, 35 tuổi, trú tại thôn Quan Kênh, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Kẻ tự sát tên Sơn “trọc”. Hai chiến sĩ công an thành phố Lạng Sơn bị thương trong đó có một người tử vong là trung tá Hứa Văn Tấn, cán bộ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an thành phố Lạng Sơn. Sau một thời gian dài điều tra, nắm tình hình về một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép liên tỉnh, trưa 25/9, tổ công tác công an thành phố Lạng Sơn bất ngờ tấn công vào nhà tên Đào Minh Huệ, khống chế tên Nghĩa, vô hiệu hóa túi đựng vũ khí mà hắn đeo bên người, không kịp sử dụng. Bất ngờ, Sơn (tức Sơn "trọc", chưa rõ lai lịch), rút súng gí vào đầu một trinh sát. Theo phản xạ, người trinh sát này túm lấy Huệ đẩy về phía tên Sơn nên thoát hiểm trong tích tắc. Lợi dụng sơ hở, Đào Minh Huệ trốn thoát, Sơn cũng nhanh chân bỏ chạy ra phía sau nhà vệ sinh và nổ súng bắn liên tiếp về phía lực lượng truy bắt, làm hai cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Lạng Sơn bị thương nặng. Sơn vượt rào bỏ chạy lên đồi, điên cuồng nổ súng bắn trả. Không để đối tượng nguy hiểm tiếp tục gây án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 3 quân khu I, huyện đội, dân quân xã Minh Sơn khẩn trương bao vây khu vực xảy ra vụ án. Khi những chú chó nghiệp vụ phát hiện Sơn trốn giữa bãi cỏ rậm rạp cao 2 m, cách hiện trường khoảng 1 km, lực lượng truy bắt đã kêu gọi Sơn đầu hàng để hưởng khoan hồng nhưng hắn đáp trả bằng những loạt đạn rồi bắn vào đầu tự sát. Kiểm tra khẩu súng của Sơn vẫn còn bốn viên đạn. Một đồng phạm của Sơn nhảy lên ô tô, mặc dù bị các trinh sát chèn hai xe máy bánh trước song vẫn liều chết nhấn ga, kẹp vỡ hai chiếc xe máy, đâm gãy barie của Trạm thu phí cầu Lường Mẹt, chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 bánh heroin, một quả lựu đạn, một khẩu súng carbin cưa nòng, một súng bắn đạn hoa cải dài 65 cm cùng nhiều viên đạn và một số tang vật liên quan. Hai cán bộ bị thương lập tức được đưa đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu, nhưng do vết thương ở vùng bụng quá nặng nên vào hồi 13h cùng ngày, trung tá Hứa Văn Tấn hy sinh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trần Đức Nghĩa khai đã tham gia vào đường dây buôn bán ma túy này một thời gian dài với số lượng lên tới hàng trăm bánh heroin. Là người bản địa sinh sống lâu năm tại thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cách đây ba năm, Nghĩa chuyển về sinh sống tại Bắc Ninh nhưng hộ khẩu vẫn để ở Hữu Lũng. Do buôn ma túy nên Nghĩa khá giàu. Tại thời điểm bị bắt, Nghĩa đã có nhiều nhà cao tầng đắt tiền và đang xây tiếp một ngôi biệt thự tại Bắc Ninh. Theo lời khai của Nghĩa thì hắn lặn lội lên tận Sơn La để mua ma túy với giá 150 triệu đồng một bánh vận chuyển về Lạng Sơn bán với giá 195 triệu đồng. Khi đã kiếm được nhiều tiền thì máu liều trong Nghĩa cũng dần nhường chỗ cho sự đề phòng bị ám sát nên anh ta quyết định tìm mướn một kẻ côn đồ đi theo để bảo vệ. Quá trình về Bắc Ninh sinh sống, Nghĩa nghe danh Sơn "trọc" chuyên sinh sống bằng nghề đâm thuê chém mướn nên đã tìm đến thuê đi bảo vệ hàng từ Bắc Ninh lên Hữu Lũng với giá 20 triệu đồng một chuyến. Ngày 25/9, gần nhà Đào Minh Huệ chuẩn bị có một đám cưới, Nghĩa đã thấy đây là một cơ hội tổ chức giao hàng thuận lợi nên đã thông báo cho Sơn “trọc” chuẩn bị lên đường. Sơn chuẩn bị vũ khí, tháp tùng Nghĩa đến nhà Huệ nhưng chưa kịp giao hàng cho đối tác thì bị bắt giữ. Sáng nay, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo Tổng cục 3, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, đã đến chia buồn, động viên, hỗ trợ gia đình trung tá Hứa Văn Tấn. Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho trung tá Hứa Văn Tấn, đồng thời chỉ đạo tiếp tục điều tra, truy bắt những tên còn lại. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã đến động viên và trao tặng thân quyến gia đình trung tá Hứa Văn Tấn 50 triệu đồng. Ngày mai, Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức lễ truy điệu cho trung tá Hứa Văn Tấn và phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hy sinh "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của trung tá Hứa Văn Tấn trong toàn lực lượng. Thu Trinh

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Cuoc-vay-bat-khoc-liet-nhom-ma-tuy-vu-trang-o-Lang-Son/20109/113187.datviet