Cuộc sống hôn nhân không chỉ có cơm áo gạo tiền

Đời sống vợ chồng nếu chỉ có chuyện cơm áo gạo tiền sẽ thật tẻ nhạt, khô cằn. Đôi khi ta cần cho phép bản thân mơ mộng một chút để thấy mình còn trẻ trung, nhiệt huyết nhường nào.

Cảnh trong bộ phim Ông bà Smith. Ảnh: Slant.

Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, tôi lại vốn có tật xấu là hễ trời trở lạnh thì chỉ thích nằm ườn trong nhà nên chẳng muốn đi đâu. Mấy lần Ngạn giục tôi ra ngoài đi dạo, tôi đều lười biếng đáp: "Bao giờ trời ấm lên thì tính tiếp". Vậy là anh đành ở nhà chơi với tôi. Ngốc cứ ngó tôi hoài, thi thoảng lại sủa với tôi vài tiếng, vẻ mặt trông cực kỳ đáng yêu. Tôi biết nó mong chúng tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo vài vòng.

Tuy nhiên, Ngốc thấy làm nũng không có ích gì nên chẳng thèm để ý tôi nữa, chui vào góc tường nằm im. Mấy phút sau nó liếc tôi vài cái rồi nằm ngủ mất. Ngạn rảnh rỗi chẳng có gì làm, anh trò chuyện với tôi: "Mẫu đàn ông mà em thích nhất là gì?". Tôi nịnh bợ: "Thì như anh vậy đó". Ngạn không bị trúng chiêu mà hỏi tiếp: "Ý anh là người tình trong mộng thời thiếu nữ của em sẽ như thế nào?".

Tôi bắt đầu cố nhớ lại tiêu chuẩn chọn người yêu thời thiếu nữ của mình. "Phải cao trên mét tám, thấp quá em thấy không dựa dẫm được. Em không tưởng tượng ra mặt mũi người đó sẽ thế nào, tóm lại phải nho nhã lịch thiệp đẹp trai tuấn tú. Không được gầy quá, nếu không gió thổi là ngã. Học thức phải cao hơn em, vì em rất thích sùng bái người yêu của mình. Tốt nhất là người đó không được để ý tới các cô gái khác, chỉ cưng mình em. Có kinh tế mạnh là tốt nhất, nhưng phải luôn ở bên chăm sóc em...".

Chưa nghe hết Ngạn đã phản đối: "Đây có phải người đâu? Em đang tả siêu nhân Ultraman chơi cờ tướng ở ngân hàng thì có".

Có câu chuyện cười thế này: "Một người đẹp thời thượng gõ trên công cụ tìm kiếm hình mẫu bạn trai lý tưởng, phải 'soái', phải có xe (soái trong tiếng Trung vừa có nghĩa là đẹp trai tuấn tú, vừa có nghĩa là tướng soái có quân xe). Kết quả tìm kiếm cho ra: Cờ tướng. Cô ấy không cam tâm liền tìm tiếp: Có nhà, có tiền. Kết quả tìm kiếm ra: Ngân hàng. Cô ấy vẫn chưa hết hy vọng, tra tiếp: Có lòng vị tha, dịu dàng chăm sóc. Kết quả tìm kiếm ra: Ultraman. Cô gái bực bội, bèn nhập hết các điều kiện trên vào thanh tìm kiếm, lát sau công cụ đưa ra kết quả: Ultraman chơi cờ tướng ở ngân hàng".

Tôi làm lơ sự châm chọc của Ngạn rồi chọc chọc vào bụng anh: "Ngoài chiều cao đạt tiêu chuẩn thì những mặt khác anh đều mấp mé nguy hiểm, nhất là dạo này anh suốt ngày bia rượu, hơi có bụng bia rồi đó. Đàn ông mà có bụng bia là dáng người tàn tạ luôn rồi, anh phải giữ gìn vóc dáng chứ". Ngạn rầu rĩ nói: "Không ngờ em lại chê anh như vậy".

Tôi giả bộ than thở: "Em đã bảo đấy là người tình trong mộng cơ mà, anh có phải người trong mộng của em đâu. Tuy có rất nhiều mặt anh chưa đạt đến tiêu chuẩn của em, nhưng mùa xuân anh chịu đi ngắm mây tụ mây tan ở Vân Nam với em, mùa hè chịu cùng em nghe ve kêu ếch nhảy, mùa thu sẽ đi ngắm lá đỏ trên núi với em, mùa đông lại dẫn em đi tắm suối nước nóng giữa tuyết trắng mênh mông. Mình đã kết hôn bảy năm nhưng tình cảnh không những không nhạt dần, mà ngày càng nồng nàn thắm thiết, đó là bởi anh có một trái tim mộng mơ lãng mạn. Em rất hạnh phúc, cũng rất trân trọng mọi thứ mà anh đã làm cùng em".

Ngạn nghe mà lâng lâng ngượng ngùng, mặt mũi đỏ hết cả lên, còn dè dặt hỏi lại: "Anh tốt như vậy thật à?". Tôi đảo mắt như bi rồi thốt ra một câu: "Sắp đến kỳ nộp tiền mạng năm nay rồi nhỉ? Anh định bao giờ đi nộp?". Ngạn đáp: "Em cua gắt quá rồi đấy!". Tôi cười ầm lên và thoải mái đắm chìm trong niềm vui của hai vợ chồng.

Cuộc sống là hiện thực, không thể thiếu được chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta đừng để bản thân ngập ngụa trong mớ rắc rối phiền hà của cuộc sống mà trở nên khô cằn nhạt nhẽo, bởi đó là hành vi vô trách nhiệm với bản thân. Cuộc sống không được cấu thành từ lãng mạn, nhưng cũng không thể thiếu sự lãng mạn. Vì thế thi thoảng hãy cho phép mình mơ mộng chút để nhận ra lòng mình còn trẻ trung, nhiệt huyết.

Vãn Tình/Bloom Books & NXB Thế giới

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-hon-nhan-khong-chi-co-com-ao-gao-tien-post1432472.html